Các bạn ơi, Đan Mạch đang làm một việc cực kỳ "out of the box" nè! Họ đang âm thầm thay toàn bộ đèn đường trắng truyền thống bằng đèn LED màu đỏ để bảo vệ động vật hoang dã về đêm mà vẫn đảm bảo an toàn cho mọi người, theo thông tin ngày 20/1.
Tại Gladsaxe – một khu vực ngoại ô Copenhagen, chính quyền đã lắp đặt hệ thống đèn đường màu đỏ dọc theo Frederiksborgvej, một con đường rợp bóng cây là "nhà chung" của loài dơi. Khu vực này có tới 7 loài dơi sinh sống, trong đó có cả dơi Pipistrelle (loài siêu nhạy cảm với ánh sáng) và dơi tai dài nâu nữa nha!
Nghe có vẻ random nhưng thực ra có science đằng sau đấy! Sự thay đổi này dựa trên sinh học quang sinh thái. Đèn LED trắng và xanh có bước sóng ngắn sẽ làm loạn hành động tìm mồi và định hướng của dơi, bởi vì nó làm thay đổi cách côn trùng bay và can thiệp vào tín hiệu bóng tối tự nhiên. Còn ánh sáng đỏ với bước sóng dài hơn thì đã được chứng minh là giảm thiểu tác động xấu mà vẫn đủ sáng để người ta đi đường bình thường.
Kỹ sư giao thông đô thị Jonas Jørgensen mô tả đây là "sự thỏa hiệp tối ưu" khi mà không thể tắt hết đèn được.
Hệ thống chiếu sáng "friendly với dơi" này là một phần của chương trình Lighting Metropolis – Green Mobility do EU bơm tiền, nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững khắp Đan Mạch và Thụy Điển. Hợp tác với các designer chiếu sáng tại Light Bureau, Gladsaxe chỉ dùng ánh sáng đỏ ở những khu vực sinh thái nhạy cảm, còn chỗ nào đông xe cộ thì vẫn giữ ánh sáng trắng ấm như thường. Smart phết!
Động thái này còn nhắm thẳng vào vấn đề ô nhiễm ánh sáng – một dạng "phá vỡ môi trường sống" mà ít người để ý tới. Nghiên cứu của Cục Quản lý Đường bộ Đan Mạch đã cảnh báo rằng đèn đường thông thường có thể chặn đứng tuyến đường kiếm ăn và gây stress cho quần thể dơi, ngay cả khi môi trường sống vật lý vẫn còn nguyên vẹn.
Không chỉ bảo vệ động vật thôi đâu! Quá trình chuyển đổi này còn giúp đạt mục tiêu về khí hậu và tiết kiệm năng lượng nữa. Gladsaxe đang nâng cấp khoảng 5.000 đèn chiếu sáng lên hệ thống LED trong kế hoạch lớn hơn với hơn 50.000 thiết bị chiếu sáng trên toàn khu vực luôn!
Đèn LED vừa giảm tiêu thụ điện, vừa ít phải bảo trì hơn, lại còn có thể điều chỉnh độ sáng thông minh – chuẩn chỉnh với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) số 7, 11, 13 và 15.
Gladsaxe đã chính thức tự xưng là "Thành phố SDG" đầu tiên của Đan Mạch, tích hợp các chỉ số bền vững vào mọi quyết định về cơ sở hạ tầng. Xịn xò!
Bonus thêm một điểm hay nữa: Hệ thống đèn đỏ này còn có chức năng thiết kế đô thị rất "tinh tế". Ánh sáng đỏ như một "tín hiệu ngầm" báo cho người lái xe và người đi bộ biết đây là khu vực sinh thái được bảo vệ – kiểu như biển báo môi trường nhưng không cần chữ ấy!
Theo Philip Jelvard của Light Bureau, chính ánh sáng trở thành một dạng "hành vi tín hiệu" cho thấy khu vực đó đang hỗ trợ các loài nhạy cảm.
Nguồn: genk.vn
Tại Gladsaxe – một khu vực ngoại ô Copenhagen, chính quyền đã lắp đặt hệ thống đèn đường màu đỏ dọc theo Frederiksborgvej, một con đường rợp bóng cây là "nhà chung" của loài dơi. Khu vực này có tới 7 loài dơi sinh sống, trong đó có cả dơi Pipistrelle (loài siêu nhạy cảm với ánh sáng) và dơi tai dài nâu nữa nha!
Nghe có vẻ random nhưng thực ra có science đằng sau đấy! Sự thay đổi này dựa trên sinh học quang sinh thái. Đèn LED trắng và xanh có bước sóng ngắn sẽ làm loạn hành động tìm mồi và định hướng của dơi, bởi vì nó làm thay đổi cách côn trùng bay và can thiệp vào tín hiệu bóng tối tự nhiên. Còn ánh sáng đỏ với bước sóng dài hơn thì đã được chứng minh là giảm thiểu tác động xấu mà vẫn đủ sáng để người ta đi đường bình thường.
Kỹ sư giao thông đô thị Jonas Jørgensen mô tả đây là "sự thỏa hiệp tối ưu" khi mà không thể tắt hết đèn được.
Hệ thống chiếu sáng "friendly với dơi" này là một phần của chương trình Lighting Metropolis – Green Mobility do EU bơm tiền, nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững khắp Đan Mạch và Thụy Điển. Hợp tác với các designer chiếu sáng tại Light Bureau, Gladsaxe chỉ dùng ánh sáng đỏ ở những khu vực sinh thái nhạy cảm, còn chỗ nào đông xe cộ thì vẫn giữ ánh sáng trắng ấm như thường. Smart phết!
Động thái này còn nhắm thẳng vào vấn đề ô nhiễm ánh sáng – một dạng "phá vỡ môi trường sống" mà ít người để ý tới. Nghiên cứu của Cục Quản lý Đường bộ Đan Mạch đã cảnh báo rằng đèn đường thông thường có thể chặn đứng tuyến đường kiếm ăn và gây stress cho quần thể dơi, ngay cả khi môi trường sống vật lý vẫn còn nguyên vẹn.
Không chỉ bảo vệ động vật thôi đâu! Quá trình chuyển đổi này còn giúp đạt mục tiêu về khí hậu và tiết kiệm năng lượng nữa. Gladsaxe đang nâng cấp khoảng 5.000 đèn chiếu sáng lên hệ thống LED trong kế hoạch lớn hơn với hơn 50.000 thiết bị chiếu sáng trên toàn khu vực luôn!
Đèn LED vừa giảm tiêu thụ điện, vừa ít phải bảo trì hơn, lại còn có thể điều chỉnh độ sáng thông minh – chuẩn chỉnh với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) số 7, 11, 13 và 15.
Gladsaxe đã chính thức tự xưng là "Thành phố SDG" đầu tiên của Đan Mạch, tích hợp các chỉ số bền vững vào mọi quyết định về cơ sở hạ tầng. Xịn xò!
Bonus thêm một điểm hay nữa: Hệ thống đèn đỏ này còn có chức năng thiết kế đô thị rất "tinh tế". Ánh sáng đỏ như một "tín hiệu ngầm" báo cho người lái xe và người đi bộ biết đây là khu vực sinh thái được bảo vệ – kiểu như biển báo môi trường nhưng không cần chữ ấy!
Theo Philip Jelvard của Light Bureau, chính ánh sáng trở thành một dạng "hành vi tín hiệu" cho thấy khu vực đó đang hỗ trợ các loài nhạy cảm.
Nguồn: genk.vn