Trước cảnh châu chấu và cào cào kéo đến ăn sạch ruộng đồng như "đại chiến côn trùng", bà con xã Nghĩa Bình (Tân Kỳ, Nghệ An) đã phải tự chế vợt, chong đèn cày đêm để bắt châu chấu. Vừa bán kiếm thêm thu nhập, vừa tiêu diệt luôn bọn phá hoại này, một công đôi việc luôn!
Hơn 1 tháng nay, lũ ấu trùng châu chấu từ các năm trước nhờ thời tiết "buff" thuận lợi nên lớn nhanh như thổi, tràn lên cắn phá tơi bời rừng cây mét, ngô và cỏ sữa của bà con xã Nghĩa Bình (huyện Tân Kỳ, Nghệ An).
Đám châu chấu này đã "xơi" trụi lá khoảng 50-60 ha, cùng nhiều diện tích ngô, cỏ sữa của người dân ở xã Nghĩa Bình luôn. Tưởng tượng cảnh đồng trơ trọi là biết nỗi khổ của bà con rồi
Huyện Tân Kỳ đã chi tới 139 triệu đồng, dùng cả máy bay không người lái (flycam) để phun thuốc diệt châu chấu như phim hành động vậy. Đến giờ đã tiêu diệt được 80% số lượng châu chấu rồi. Tuy nhiên, lượng châu chấu còn lại vẫn đông như kiến, tiếp tục tàn phá ruộng đồng của bà con.
Vài tuần gần đây, nhiều người dân ở xã Nghĩa Bình đêm xuống là cầm đèn ra đồng bắt châu chấu như đi săn Pokémon ngoài đời thực. Ngoài việc tiêu diệt chúng, bà con còn bắt về bán, làm món ăn cho người hoặc phơi khô làm thức ăn cho gà vịt. Vậy là vừa có thêm thu nhập, vừa có thêm nguồn thực phẩm, vừa diệt được côn trùng hại - win-win-win luôn!
Để bắt được châu chấu, bà con tự chế vợt từ thép, nan tre và túi bóng size khủng. Họ đan tre và thép để làm miệng túi bóng thật rộng, tạo thành vợt để châu chấu bay vào là mắc kẹt liền, không thoát được.
Mấy đêm nay, trời vừa tối thui thì vợ chồng anh Lục Văn Thể (48 tuổi) và chị Lục Thị Lan (49 tuổi) đã sẵn sàng với đồ nghề: đeo gùi, đội đèn, cầm vợt lên đường đi săn châu chấu ngoài đồng rồi.
Nguồn: soha.vn