Hôm nay mùng 5 Tết (12/2), người dân làng Ném Thượng (TP Bắc Ninh) rần rần rước 2 "ông ỉn" về đình làng rồi nè! Đa số bà con ở đây đều mong lễ hội cứ theo kiểu truyền thống vậy thôi. Còn Ban tổ chức thì cho biết năm nay sẽ chém lợn ở góc đình chứ không chém giữa sân như mọi năm nữa đâu nhé.
Ngày 12/2 (mùng 5 Tết), lễ hội chém lợn chính thức kick-off với một loạt hoạt động chill như hát quan họ, thi nấu ăn... Đến 6h chiều cùng ngày, hai "ông ỉn" được rước từ nhà nuôi về đình để chuẩn bị cho nghi thức trưa mùng 6 Tết - lúc đó sẽ rước quanh làng, qua chỗ tướng Đoàn Thượng từng chém lợn khao quân ngày xưa.
Chiều hôm đó, sân đình đã diễn ra nhiều nghi thức để chuẩn bị đi rước 2 "ông ỉn". Ban tổ chức và các bô lão, chức việc trong làng đều có mặt đông đủ. Còn người dân địa phương và du khách thập phương thì ùa đến xem cả rồi, vừa tò mò vừa mong được chứng kiến màn chém lợn đang gây tranh cãi từ lâu này.
Theo ông Nguyễn Văn Hòa (50 tuổi) - thành viên Ban Tổ chức lễ hội làng Ném Thượng chia sẻ, năm nay làng vẫn sẽ tổ chức lễ chém lợn để tế Thành Hoàng làng như mọi năm. Nhưng mà khác một tí là thay vì chém ở sân đình thì giờ chuyển sang góc bên trái sân, có che bạt kỹ để tránh gây phản cảm cho du khách. Còn về nghi lễ thì giữ nguyên 100% không đổi gì hết nha!
Chiều 12/2, hai "ông ỉn" được nuôi riêng biệt để làm lễ tế Thánh đã được các chức sắc và người dân trong làng rước vào đình làm lễ Nhập tịch long trọng.
Theo kế hoạch và nghi thức truyền thống của người dân nơi đây, đúng 7h sáng 13/2 (tức mùng 6 Tết), Ban tổ chức sẽ làm lễ ra mắt 2 "ông ỉn" và rước quanh làng một vòng. Sau đó trở về đình làng lúc hơn 11h. Đúng giờ Ngọ (12h trưa), hai thủ đao sẽ khai đao và làm cỗ ngọc tế thánh theo nghi thức truyền thống đúng ngày mùng 6 Tết Bính Thân.
Nghe các bô lão kể lại thì lễ hội này có nguồn gốc từ truyền thuyết xưa lắm rồi: Vị tướng Đoàn Thượng hồi đánh trận chạy đến vùng núi Ném Thượng đồn trú, ông đã chém lợn rừng nuôi quân. Từ đó trở đi, hằng năm người dân mở hội chém lợn để tưởng nhớ người có công khai khẩn đất đai.
Lễ hội tổ chức vào ngày 6 tháng giêng âm lịch hằng năm thu hút hàng nghìn người dân xung quanh kéo đến tham dự và xem cảnh chém lợn hiến tế, sau đó lấy tiền quết máu heo với hy vọng mang lại nhiều may mắn trong năm mới.
Ông Trần Văn Đức (Trưởng thôn Ném Thượng) cho hay, từ năm 1999 đến nay mọi công việc trong lễ hội đều an toàn, tiết kiệm, nhân dân phấn khởi lắm. Chưa có trường hợp nào xảy ra tai nạn hay mất an toàn cả. "Từ đời cụ kỵ xa xưa đã theo sự tích này, không ai bịa ra nên dân cứ làm theo truyền thống thôi. Năm nào cũng vậy, vào hai ngày lễ hội, khách thập phương kéo về đây rất đông, trẻ con thường không len vào xem được luôn", ông Đức nói.
Nguồn: kenh14.vn