SuKute2376
New member
Trước khi bão Côn Sơn ập đến, bà con ở Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đang hối hả chạy đua với thời gian: neo thuyền bè, gấp gáp thu hoạch lúa và rau màu cho kịp. Ai nấy đều căng thẳng chuẩn bị "ứng phó" với cơn bão sắp tới!
Ngày 10/9, người dân ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã bắt đầu chuẩn bị đủ thứ để phòng chống cơn bão số 5 rồi nè. Tại các cảng biển, ngư dân đã cho thuyền về bãi neo đậu để tránh bão. Ở các vùng cửa biển Nghệ An, mặc dù vài ngày nữa bão mới vào nhưng bà con đã tranh thủ neo đậu thuyền từ sớm rồi!
"Năm nay dịch bệnh triền miên, cuộc sống người dân khó khăn, nay bão lũ đổ bộ vào càng khiến cuộc sống người dân khổ cực hơn", anh Nguyễn Thao (trú xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An) tâm sự. Nghe mà thương quá đi!
Để tránh thiệt hại do mưa bão, ngoài việc neo đậu, chằng chéo thì những con thuyền được bịt kín bạt cẩn thận. Những tài sản, vật dụng có giá trị đều được người dân tháo ra mang vào bờ cất giữ cho an toàn. Cẩn tắc vô áy náy mà!
Ở biển Cửa Lò (TX. Cửa Lò, Nghệ An), các quán ven biển đã đóng cửa từ trước do dịch Covid-19 rồi. Nhưng nghe tin bão vào, các hộ dân vẫn ra dùng bao cát để che chắn nhà cửa, hàng quán cho chắc ăn.
Các thuyền vận tải đậu trong cảng Cửa Lò cũng tranh thủ bốc dỡ hàng hóa gấp gấp trước khi bão đổ bộ vào bờ. Nhanh tay lên nào!
Tại vựa rau huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), mấy ngày mưa liên tục vừa rồi đã khiến ruộng rau của bà con ngập trong nước đục ngầu mất rồi huhu.
Nguồn: soha.vn