KoalaNgot2k5
New member
Sau khi nhận tiền đền bù xong xuôi, nhiều hộ dân ở khu vực phía đông Hồ Gươm đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuyển khỏi nơi ở cũ để bàn giao mặt bằng xây dựng quảng trường hơn 2ha siêu to khổng lồ luôn á!
Mấy ngày qua, từ sáng sớm đến tối muộn, không khí tại ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên tất bật hơn hẳn. Sau khi nhận đủ tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được phê duyệt, nhiều hộ dân sống lâu năm ở đây đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, di chuyển để bàn giao mặt bằng, phục vụ dự án mở rộng không gian công cộng phía đông Hồ Hoàn Kiếm.
Ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng vốn nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ cho xe máy lách qua lách lại thôi. Vì thế, phần lớn việc vận chuyển đồ đạc phải làm thủ công hoặc dùng xe máy chở. Các món đồ như tủ lạnh, bàn ghế, đồ gia dụng được buộc chằng chịt, chở từng chuyến nhỏ ra ngoài. Có gia đình tranh thủ chuyển đồ từ sáng sớm để tránh đông người, cũng có hộ dọn dẹp kéo dài tới tối muộn để kịp tiến độ bàn giao.
Do nhân lực hạn chế và lối vận chuyển chật hẹp, nhiều gia đình chọn chuyển đồ từng ngày, mỗi ngày một ít. Một số hộ thuê người bốc vác, trong khi những gia đình khác tự thu xếp với sự hỗ trợ của người thân.
Nhiều đồ đạc cũ được các hộ dân bán lại cho người thu gom phế liệu luôn. Những vật dụng không còn xài như mái tôn, khung sắt, đồ gỗ hỏng được tháo dỡ, phân loại ngay tại nhà.
Trong các căn nhà đã được dọn trống, mảnh kính vỡ, gạch đá vương vãi, đồ sinh hoạt như bát đũa, giày dép, quần áo bị bỏ lại, tạo nên khung cảnh trống trải, nhìn hơi buồn á.
Chỉ cách bờ Hồ Hoàn Kiếm vài trăm mét, không gian bên trong ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng giờ đây trở nên yên tĩnh, khác hẳn với nhịp sống đông đúc trước đó. Những căn nhà cửa đóng then cài, một số đã tháo dỡ xong, chỉ còn trơ lại kết cấu chờ phá bỏ theo kế hoạch giải phóng mặt bằng.
Nguồn: kenh14.vn
Mấy ngày qua, từ sáng sớm đến tối muộn, không khí tại ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên tất bật hơn hẳn. Sau khi nhận đủ tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được phê duyệt, nhiều hộ dân sống lâu năm ở đây đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, di chuyển để bàn giao mặt bằng, phục vụ dự án mở rộng không gian công cộng phía đông Hồ Hoàn Kiếm.
Ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng vốn nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ cho xe máy lách qua lách lại thôi. Vì thế, phần lớn việc vận chuyển đồ đạc phải làm thủ công hoặc dùng xe máy chở. Các món đồ như tủ lạnh, bàn ghế, đồ gia dụng được buộc chằng chịt, chở từng chuyến nhỏ ra ngoài. Có gia đình tranh thủ chuyển đồ từ sáng sớm để tránh đông người, cũng có hộ dọn dẹp kéo dài tới tối muộn để kịp tiến độ bàn giao.
Do nhân lực hạn chế và lối vận chuyển chật hẹp, nhiều gia đình chọn chuyển đồ từng ngày, mỗi ngày một ít. Một số hộ thuê người bốc vác, trong khi những gia đình khác tự thu xếp với sự hỗ trợ của người thân.
Nhiều đồ đạc cũ được các hộ dân bán lại cho người thu gom phế liệu luôn. Những vật dụng không còn xài như mái tôn, khung sắt, đồ gỗ hỏng được tháo dỡ, phân loại ngay tại nhà.
Trong các căn nhà đã được dọn trống, mảnh kính vỡ, gạch đá vương vãi, đồ sinh hoạt như bát đũa, giày dép, quần áo bị bỏ lại, tạo nên khung cảnh trống trải, nhìn hơi buồn á.
Chỉ cách bờ Hồ Hoàn Kiếm vài trăm mét, không gian bên trong ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng giờ đây trở nên yên tĩnh, khác hẳn với nhịp sống đông đúc trước đó. Những căn nhà cửa đóng then cài, một số đã tháo dỡ xong, chỉ còn trơ lại kết cấu chờ phá bỏ theo kế hoạch giải phóng mặt bằng.
Nguồn: kenh14.vn