Dân Hà Nội rủ nhau "về chạu" sớm, sợ ngày mai tắc đường muốn "khóc thét"

Huou2k97598

New member
fd06130618e265dadd25.jpg


Chiều nay (30/4) ở điểm cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đông nghẹt người rồi các bạn ơi! Hàng dài xế hộp "rùa bò" từng tí một sau hành trình dài ngoằn về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ căng đét. Phía đường Ngọc Hồi trên trục quốc lộ 1B, toàn xe lỉnh kỉnh đồ đạc "đổ bộ" về cửa ngõ phía nam. Đoạn Ngọc Hồi - Giải Phóng đông đến mức muốn "xỉu up xỉu down" luôn

3b309b5dea4d91ad00e3.jpg


Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ qua khu vực khu đô thị Pháp Vân tắc "tèn tèn" 4-5 km nha mọi người. Cảnh tượng ô tô "đội mưa" chờ đợi khiến ai cũng phải thở dài ‍

9ba4c89a78d3955631f4.jpg


Đoạn nút thắt rẽ vào đường thoát luôn trong tình trạng "nghẹt thở" không tưởng. Ai đi qua đây chắc phải kiên nhẫn lắm mới qua được

3fb819f5bd65b5fbfa86.jpg


Còn làn đối diện về phía nam thì "vắng tanh như chùa bà đanh" luôn, tương phản hẳn nè!

df843354c101fab40d20.jpg


Do sợ ngày mai (1/5) đông đúc và tắc đường kinh hoàng, nhiều người dân đã quyết định "về chạu" sớm hơn. Ai cũng tính toán kỹ để tránh cảnh "kẹt xe đến tận trưa"

4dae8d2d5de389426d3f.jpg


Đoạn đường từ Thường Tín đến Ngọc Hồi cũng đầy ắp xe máy nữa chứ. Toàn dân về quê lễ giờ đang "đổ bộ" về thành phố hết rồi!

7144d4943a1a7661436e.jpg


Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Thủ đô, quyết tâm "né" cảnh ùn tắc ngày mai cho bằng được. Nhìn mà thương quá đi mất

e243cfc95ae4dc93a37c.jpg


May mà thời tiết đã hết mưa từ trưa, đường khô thoáng nên di chuyển cũng dễ thở hơn. Không phải "lội nước" thì còn "ổn áp" rồi! ️



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top