BubuSweet4125
New member
Theo chú Nguyễn Tấn Anh - trưởng đoàn bóng đá HAGL cho biết, ngày 6/6 tới đây, lứa U-16 nhà Phố Núi sẽ "đụng độ" với U-16 Nhật Bản ngay trên sân Quân khu 7 (TP.HCM) luôn nè!
Đây được xem là cơ hội "vàng ròn" cho thế hệ kế cận của những cái tên đình đám như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... để được "va chạm" với một trong những đội bóng trẻ xịn xò nhất châu Á đó các bạn ơi!
Tập trung từ đầu năm nay, đội tuyển U-16 Nhật Bản được "soi mói" và tuyển chọn siêu kỹ càng với 34 cầu thủ, được đặt biệt danh cool ngầu là "00JAPAN", với mục tiêu ngắm thẳng đến giải đấu FIFA U-17 World Cup sẽ diễn ra năm sau tại Ấn Độ.
Phần lớn các cầu thủ đều đang "luyện công" tại các đội U-18 của những CLB top đầu Nhật Bản như Kashiwa Reysol, Shimi S-Pulse, Nagoya Grampus, Vissel Kobe, Oita Trinita, F.C. Tokyo, Cerezo Osaka... và học viện bóng đá quốc gia JFA Fukushima - toàn "hàng chất" cả đấy!
Từ ngày 7/5 vừa rồi, đội U-16 Nhật Bản đã tham gia giải bóng đá trẻ Jiangyin Zhouzhuang Cup CFA International Youth Football Tournament 2016 tại Giang Tô (Trung Quốc) với sự góp mặt của các đội U-17 quốc gia Uzbekistan, Trung Quốc và Iran.
Đội tuyển U-16 Nhật Bản đã "flex" cực mạnh khi vượt qua U-14 Uzbekistan với tỷ số 3-1 ngay trận mở màn, mặc dù bị dẫn bàn trước rồi nhé! Các "cầu thủ nhí" xứ hoa anh đào tiếp tục "làm gỏi" chủ nhà U-17 Trung Quốc với tỷ số "tưng bừng" 5-1 luôn á!
U-16 Nhật Bản đã chơi siêu "bản lĩnh" để "ẵm trọn" 3 trận thắng, dù có đến 2 trận bị dẫn bàn trước - tâm lý "vững vàng như núi" thật sự!
Trong trận đấu cuối cùng vừa diễn ra tối qua, đội bóng "00JAPAN" - biệt danh được đặt cho đội tuyển gồm toàn các cầu thủ sinh từ năm 2000 trở lại đã hoàn thành cú hattrick bằng trận thắng 4-1 trước Iran, sau khi bị dẫn trước ngay ở phút 13.
"Cuộc hẹn" giữa U-16 Nhật Bản và U-16 HAGL vào ngày 6/6 tới nằm trong khuôn khổ chương trình "Thể thao cho ngày mai" của Nhật Bản với lộ trình từ năm 2014 đến 2020, nhằm tăng cường sự "va chạm" của các đội bóng trẻ, chuẩn bị cho những mục tiêu "khủng" trong tương lai.
Với đẳng cấp của đối thủ, đây sẽ là thử thách thực sự "hardcore", nhưng cũng cực kỳ đáng giá với các cầu thủ trẻ của lò đào tạo HAGL đấy!
Việc được "so tài" với đối thủ châu Á cùng lứa tuổi rõ ràng sẽ giúp "check" rõ nhất khả năng của bản thân, cũng như những điểm yếu cần "fix gấp".
Trong 2 ngày thứ Sáu và Bảy vừa rồi, U-16 HAGL liên tục ra sân thi đấu, với đội Một của Phố Núi và đội U-16 Bình Định.
Trước đội Một HAGL, lớp đàn em tỏ ra yếu thế về tốc độ, sức mạnh và thể hình, tuy nhiên không ngần ngại "show" kỹ thuật. Sau khi thua đội chính của lớp đàn anh 1-2 ở hiệp 1, sang hiệp 2 chỉ phải đấu với nhiều cầu thủ dự bị, U16 HAGL gỡ hòa 2-2, nhờ 1 "siêu phẩm" sút xa đỉnh của chóp!
Còn trước U16 Bình Định, U16 HAGL sớm "thủng lưới" cũng vì 1 "siêu phẩm" sút xa, nhưng sau đó hoàn toàn "áp đảo" đối thủ nhờ kỹ thuật và khả năng phối hợp "nhỏ giọt" siêu mượt.
Nguồn: soha.vn