BiKitty8983
New member
"Trong chuyện tình cảm, anh Toàn là một người khả 'lụy tình' luôn" - Thành Huyme bật mí như vậy đấy!
LTS: Toàn Shinoda, JVevermind, Thành Huyme, Lâm Việt Anh, An Nguy được coi là 5 vlogger đình đám của cộng đồng mạng. Ngoài đời, họ cũng là những người bạn, anh em siêu thân thiết nha.
Trong hội, Toàn Shinoda là anh cả, được mọi người kính nể nhất. Trên vlog thì anh là người pha trộn giữa sự nghiêm túc và châm biếm "ra phết". Còn ngoài đời thì sao? Để Thành Huyme - người em đồng nghiệp thân thiết nhất của Toàn - kể cho mọi người nghe nhé!
"Cách đây khoảng 2 năm, hồi chỉ có mấy ông làm vlog thôi, mình xem của anh Toàn thấy hay phết nên add Facebook để trò chuyện. Mình khen anh làm video cũng hay lắm. Nhưng anh Toàn reply vài câu kiểu nhát gừng, giọng thờ ơ phết nên mình nghĩ thôi kệ.
Sau khoảng 1-2 tháng, tự nhiên một hôm mình thấy chán quá nên up ID Skype lên mạng hỏi có bạn nào chat với mình không. Mình cứ nghĩ sẽ có các bạn gái cơ
Ai ngờ anh Toàn add rồi 2 anh em nói chuyện với nhau. Phải nói là nói chuyện Skype khác hẳn lúc chat chit nhé. Anh em nói chuyện với nhau 1 lúc vui vẻ lắm, rồi hẹn gặp để bàn thêm.
Lần đầu gặp, mình hơi shock vì anh Toàn nhỏ, lại hơi "cute" nữa chứ Anh Toàn gọi 1 ly bạc xỉu. Sau này mới biết đó là đồ uống anh ấy yêu thích. Đó là ấn tượng đầu tiên của mình về anh ấy. 2 anh em làm chung với nhau clip "Chuyện đó có ai ngờ" và bắt đầu chơi với nhau từ đó.
Xem thêm clip đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của Thành Huyme và Toàn Shinoda:
Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA
Lúc mới chơi với nhau, mình thấy anh Toàn trông có vẻ biết nhiều, có độ "gian" nhất định, một chút tinh quái, lầm lỳ, nhưng phong cách lại rất kiểu làm việc công sở.
Về sau thì những ấn tượng đó cũng thay đổi. Chơi nhiều, thân rồi nên cũng bộc lộ ra nhiều thứ lắm. Với lại hồi anh Toàn bắt đầu làm vlog rất là nghiêm túc chứ không như bây giờ.
Càng ngày càng "thoái hóa", "biến chất" đi á Mà có lẽ không phải biến chất đâu, mà đó mới chính là bản chất, là cái chất thật sự của anh Toàn.
Điều khiến mình nể nhất ở anh Toàn chính là sự chăm chỉ. Anh Toàn là một người rất chịu khó trong công việc. Anh luôn ưu tiên công việc ở vị trí cao. Anh quán xuyến mọi thứ rất tốt, và luôn luôn cố gắng.
Mình nghĩ anh Toàn có được chỗ đứng như ngày hôm nay cũng là do những nỗ lực đó. Anh Toàn luôn tìm tòi thay đổi thể loại, cách thể hiện. Trong những dự án kết hợp của mấy anh em cũng vậy, anh Toàn luôn là người đứng ra lo lắng mọi chuyện, rất ra dáng một đàn anh.
Nhưng cũng chính sự chăm chỉ công việc quá của anh Toàn lại là điều khiến mình "không thích". Đôi khi có những cuộc chơi của mọi người anh Toàn cũng bỏ qua vì bận. Mọi người cũng thông cảm, nhưng nhiều lần quá thành ra cũng bực thật Thế nên sự chăm chỉ của anh Toàn là cái khiến mình vừa nể, lại vừa "ghét".
Trong mắt mình, anh Toàn là một người khá "khôn ngoan". Anh Toàn có nhiều tài khác như hát hò, chơi đàn... Ngày trước anh Toàn còn chơi rock, để tóc dài đeo khuyên tai, đánh bass các kiểu luôn.
Nhiều lúc mình nghĩ mình mà có số tài lẻ như anh Toàn thì chắc là bây giờ đã khác rồi.
Anh Toàn giỏi trong việc kinh doanh, cũng một phần do đó là chuyên ngành mà anh được học. Anh còn là một người có khả năng ứng xử xã hội tốt nữa. Những điều đó mình không có được.
Mình thấy anh giỏi vậy thôi chứ cũng không bao giờ "ghen tị" đâu nha. Trừ khi có bạn gái nào đó mà mình thích lại đi thích anh Toàn thì mới ghen tị Mà điều đó thì chưa bao giờ xảy ra cả.
À, mà có một điều mình ghen tị với anh Toàn. Thật luôn! Đó là hôm trước mình sang nhà ông ấy chơi thì thấy YouTube gửi về 1 nút play bằng bạc tặng mốc 100.000 subscribers. YouTube của mình có hơn 300.000 lượt rồi mà chẳng hiểu sao chưa được tặng Đó là những cái mình chỉ "ghen tị" vui thôi, nhưng mà thật đó. Vì mình cũng muốn có những cái đấy.
Nếu để khái quát về tính cách của anh Toàn trong cảm nhận của mình qua 1 vài từ thôi thì đó là: châm biếm, ném đá, tinh quái, chăm chỉ, và chững chạc.
Mấy anh em chơi thân với nhau, nên kỷ niệm chung thì nhiều lắm. Nhớ nhất một lần 4 anh em: mình - JVevermind - Việt Anh - Toàn Shinoda cùng nhau đi ô tô xuyên Việt.
Quãng đó có 2 trục đường, 1 là có rất nhiều xe cộ đi qua, 2 là đường núi. Hôm đó cả lũ đi thăm quan nên quyết định chọn đi đường núi. Thế nhưng do chủ quan nên đi được nửa đường thì xe báo sắp hết xăng Lúc ấy không thể quay lại được chỉ biết đi tiếp. Trên đường không một bóng người nào, chỉ có đường thôi. Một bên là vực, 1 bên là núi.
Mấy anh em đều rất mất bình tĩnh, sợ, hoảng loạn hết cả. Xăng báo vàng rồi, xác định chỉ đi được vài cây nữa thôi là "đứt". Mấy anh em cứ nghĩ hôm ấy ngủ trong rừng rồi cơ. May lúc đó có mấy người dân tộc đi xe máy qua. Cả lũ vội vàng mở cửa xe đuổi theo hỏi.
Họ bảo có 1 cái làng ở phía trước. Cả lũ đi thêm được vài cây thì bắt đầu thấy đèn chấm chấm sáng, nhưng cũng không biết đường nào để vào. Số may là đi thêm 1 đoạn nữa thì gặp nhà dân, rồi đổ xăng, thoát chết
Mình và anh Toàn rất hay tâm sự với nhau, nhiều nhất là chuyện tình cảm. Trái ngược hẳn hẳn với trong công việc, khi tâm sự về chuyện tình cảm thì toàn mình cho anh Toàn lời khuyên nè Anh Toàn nghe rồi, gật gù rồi nhưng không quán triệt được hành động.
Trong chuyện tình cảm, anh Toàn là một người khá "lụy tình". Anh Toàn sống tình cảm, rất chiều người yêu, dễ bị bắt nạt. Như thế thiệt thòi lắm á. Bây giờ thì anh ấy bớt bớt rồi, cũng "khác hẳn" rồi.
Những vlog mình thích nhất của anh Toàn ở trong giai đoạn trước, thời có nhạc chế, bản tin. Gần đây, anh em xem nhau gọi là để biết tình hình chứ không xem đi xem lại, không ấn tượng đặc biệt như trước nữa.
Không phải chỉ riêng anh Toàn đâu, mà mình thấy giờ ai cũng bị chững lại. Vì rất nhiều lý do nhưng một phần cũng do có thêm yếu tố quảng cáo, thương mại nên cũng không tránh được.
Trong tất cả các vlogger, mình là thằng "chầy bửa" nhất Anh Toàn rất hay góp ý cho mình về chuyện đó. Anh Toàn bảo mày không ra video là mày chết. Mình cũng biết nhưng đôi khi do tính cách nữa, mình rất khó làm vlog khi không có tâm trạng.
Mấy anh em chơi thân với nhau, mỗi anh em là một cá tính. Nhắc đến anh Toàn, có lẽ mọi người sẽ nhớ đến một người làm bản tin, ném đá và troll. Trong nhóm, anh Toàn lớn nhất, lúc nào cũng thể hiện đúng chất đàn anh, anh cả.
Anh Việt (JV) là em thứ nhưng mà cũng "láo", tính hay hay, hay "bậy" Mình là thằng em xuề xòa kiểu như thế nào cũng được, vui là được. Còn Việt Anh thì hiền, nhát, đi với nhau hay bị trêu. Mình rất quý mọi người và luôn nghĩ rằng ai gọi là mình sẽ có mặt.
Cuối cùng, mình có một lời khuyên muốn nhắn nhủ đến riêng anh Toàn thôi: "Anh đi tập gym đi"!
Nguồn: soha.vn