Dân đạo và dân quyền - Khi quyền lợi của dân không chỉ là "ơn huệ"

6218013f23aa293c656f.jpg


Lần đầu tiên mình nghe về tên tác giả Tân Nam Tử nè! Lên Google search thì thấy khá ít thông tin luôn, chỉ xuất hiện ở khoảng 2 trang web chuyên viết về ông này thôi. Theo như những gì mình đọc được từ các nguồn này thì ông là một nhân vật đáng kính trọng, có những đóng góp quan trọng cho lịch sử và văn hóa Việt Nam đấy!

Bản quyền của cuốn sách này thuộc về Thư viện Quốc gia Việt Nam nha các bạn.

Có một câu trong sách mà mình thấy khá đáng suy ngẫm: "đôi khi người ta hưởng quyền của mình với tâm thế của người đang mang ơn"

Nghe sâu sắc ghê á! Kiểu như nhiều khi chúng ta được hưởng quyền lợi của chính mình nhưng lại cảm thấy như đang được ai đó ban ơn vậy ấy.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top