Nước mắt rơi không ngừng khi các chàng trai vàng của bóng đá Việt Nam gặp gỡ cậu bé đặc biệt
Giữa lịch thi đấu dày đặc trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, bốn cầu thủ Quang Hải, Tiến Dũng, Đức Chinh và Văn Hậu vẫn dành thời gian tham gia chương trình "Điều ước thứ 7" để gặp bé Tôm - một chiến binh nhí 4 tuổi đang chiến đấu với căn bệnh ung thư não.
Khoảnh khắc xuất hiện trên sân khấu và lắng nghe câu chuyện về cậu bé kiên cường này, cả bốn cầu thủ đều không kìm được xúc động. Trên sân cỏ thì cứng rắn, nhưng trước hoàn cảnh của em bé này, các chàng trai đã để nước mắt lăn dài
Ước mơ lớn nhất của bé Tôm chính là được gặp mặt các anh cầu thủ tuyển Việt Nam, được tận mắt chứng kiến đội tuyển lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 - niềm mơ ước chung của hàng triệu trái tim yêu bóng đá Việt Nam.
Trước đó, bé Tôm đã từng xuất hiện trong bộ ảnh "24 giờ của bệnh nhân ung thư" do nhiếp ảnh gia Kim Bánh Trôi Nước phối hợp cùng Salt Cancer Initiative (Trung tâm hỗ trợ bệnh nhân ung thư) thực hiện.
Câu chuyện của Tôm thật sự đau lòng nhưng cũng đầy cảm hứng. Bé phát hiện bệnh ung thư não khi chỉ mới 33 tháng tuổi, đã trải qua 16 liệu trình hóa trị cùng hai lần phẫu thuật. Dù vậy, cậu bé vẫn luôn ôm chặt trái bóng yêu quý và tranh thủ "tập luyện" cùng các bạn nhỏ ngay tại bệnh viện
Dù tuổi đời còn quá nhỏ, phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo, nhưng nụ cười rạng rỡ và tinh thần lạc quan của bé Tôm đã chạm đến trái tim biết bao nhiêu người.
Buổi gặp gỡ ý nghĩa này đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng cả các cầu thủ lẫn bé Tôm - minh chứng cho sức mạnh kết nối của tình yêu bóng đá và lòng nhân ái
Nguồn: svvn.tienphong.vn