Dàn cast Hamilton kêu gọi phó TT Mike Pence "đại diện cho tất cả người dân", Trump nổi đóa yêu cầu xin lỗi ngay

Fan2k8638

New member
e8691e6d259536aeb6bb.jpg


Sáng ngày 19/11, Tổng thống đắc cử Donald Trump lên tiếng đòi ekip vở nhạc kịch đình đám "Hamilton" phải xin lỗi, sau khi họ có phát ngôn trực diện với Phó tổng thống đắc cử Mike Pence. Drama căng đét!

Chỉ trong hai dòng tweet cực gắt vào sáng thứ Bảy (19/11), ông Trump chỉ trích rằng Mike Pence đã bị "quấy rối" và yêu cầu dàn diễn viên "Hamilton" phải lên tiếng xin lỗi ngay lập tức.

"Phó tổng thống tương lai tuyệt vời của chúng ta, ông Mike Pence, đã bị quấy rối vào tối qua (18/11) ở nhà hát bởi nhóm thực hiện vở 'Hamilton', ngay trước ống kính máy quay. Điều này không nên xảy ra," Trump viết.

Còn ở tweet thứ hai, ông Trump càng gay gắt hơn: "Nhà hát phải luôn luôn là một nơi an toàn và đặc biệt. Tối qua, nhóm thực hiện vở 'Hamilton' đã hết sức thô lỗ đối với một người rất tốt, ông Mike Pence. Hãy xin lỗi!"

e37f347ea3b30036cf35.png


Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hoá ra tối thứ Sáu (18/11), ông Pence ghé xem "Hamilton" tại nhà hát Richard Rogers ở New York. Ngay khi ông bước vào, tiếng la ó nổi lên inh ỏi, khiến buổi diễn bị gián đoạn liên tục luôn.

Đỉnh điểm là lúc kết thúc vở diễn, nam diễn viên da màu Brandon Victor Dixon đã mời ông Pence ngồi lại để nghe anh đọc một bức thư bày tỏ lo ngại về chính phủ mới, đồng thời kêu gọi hai ông Trump-Pence bảo vệ các nhóm thiểu số và đại diện cho tất cả mọi người khi vào Nhà Trắng.

Lá thư có đoạn viết: "Thưa ngài, nước Mỹ là một xã hội đa dạng, chúng tôi cảm thấy bất an, lo sợ chính phủ của ngài sẽ không bảo vệ chúng tôi, không bảo vệ hành tinh này, không bảo vệ con cháu, cha mẹ chúng tôi, hay tôn trọng các quyền cơ bản không thể bị xâm phạm của chúng tôi.

Nhưng chúng tôi thật lòng hy vọng rằng vở kịch này sẽ truyền cảm hứng để ngài bảo vệ các giá trị Mỹ và đại diện cho tất cả chúng tôi. Tất cả chúng tôi."

Theo AP, ông Pence đã rời chỗ ngồi trước khi Dixon đọc xong, nhưng vẫn nghe được toàn bộ nội dung khi đang ở ngoài khán phòng rồi.

Đáp lại cú gọi tên của Trump, Dixon đăng tweet rằng "trao đổi không phải là quấy rối, thưa ngài". Anh còn bày tỏ cảm kích vì ông Pence đã "nán lại để lắng nghe."

Tác giả vở kịch Lin-Manuel Miranda cũng lên Twitter chia sẻ rằng ông "tự hào" về Dixon và cả dàn diễn viên. Respest!

Liên minh tự do dân sự Mỹ (ACLU) đã đứng về phía Dixon. Giám đốc điều hành Anthony D. Romero tuyên bố: "Người Mỹ không cần phải xin lỗi về việc thực hiện một cách đúng đắn và hợp pháp các quyền hiến định, dù đó là Tổng thống hay phó Tổng thống". Ông còn khuyên Trump nên "xem lại kiến thức về giáo dục công dân thời trung học" nữa. Savage!

Tổ chức này nhấn mạnh Tu chính án thứ nhất (về tự do tín ngưỡng, ngôn luận, báo chí, quyền hội họp và kiến nghị) là nền tảng của nước Mỹ, "dù đôi khi nó làm các lãnh đạo của chúng ta khó chịu".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top