Dân bị chém thương tích 42%, có camera rõ mồn một mà công an vẫn... bó tay không tìm được hung thủ

0ca166db531088df4143.jpg


Câu chuyện nghe mà xỉu ngang luôn á! Một anh dân thường bị hội côn đồ hành hung đến mức thương tích 42%, camera ghi lại rành rành mà sau bao lâu điều tra, Công an quận 7 (TP.HCM) vẫn phải tạm đình chỉ vì... không xác định được ai là hung thủ. Hề???

Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 cho biết đã chuyển hồ sơ cùng đơn khiếu nại của nạn nhân lên Viện kiểm sát nhân dân quận 7 để xử lý theo thẩm quyền. Nghe mà thấy mệt hộ luôn!

Drama bắt đầu từ đâu?

Thời gian tua lại ngày 6/5/2019, anh N.T.H. (31 tuổi, ở phường Tân Hưng, quận 7) được hai người bạn rủ đi nhậu. Vậy mà khi đến gần quán ốc trên địa bàn phường Tán Hưng thì thấy hai người bạn đang cãi nhau với nhân viên quán.

Tò mò là hết, anh H. lại lại xem chuyện gì thì bỗng nhiên một nhóm người lao vào đánh hội đồng cả ba người luôn. Cả hội chạy về chung cư gần đó trốn thì vẫn bị nhóm người cầm hung khí đuổi theo tấn công tiếp. Kết quả? Anh H. bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu với tỉ lệ thương tật 42% và đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn





Hình ảnh đối tượng cầm hung khí tấn công anh H. Ảnh cắt từ clip.

Có camera mà sao vẫn bế tắc?

Vụ việc được camera an ninh của người dân trong khu vực ghi lại rõ nét. Công an quận 7 sau đó đã triệu tập nhiều người liên quan và khởi tố vụ án "cố ý gây thương tích" vào tháng 6/2019.

Nhưng plot twist là sau thời gian khởi tố, công an thông báo cho anh H. về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án do thời hạn điều tra đã hết mà vẫn chưa xác định được đối tượng. Bruh!

Sau khi nhận được thông báo tạm đình chỉ điều tra, anh H. làm đơn khiếu nại lên Cơ quan CSĐT Công an quận 7. Hiện tại, Công an quận 7 đã chuyển đơn khiếu nại này đến Viện kiểm sát nhân dân quận 7 để tiếp tục thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top