Tho2k96691
New member
Hàng trăm hộ dân ở xã Lượng Minh, huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An đang phải "cầm hơi" sống trong nỗi sợ hãi mỗi ngày vì phải chung sống với "2 túi nước" khổng lồ của thủy điện Bản Vẽ và thủy điện Nậm Nơn. Thật sự là "cứ ngủ một giấc là lo luôn" á!
Thủy điện Nậm Nơn nằm ở Bản Lả, xã Lượng Minh (huyện Tương Dương, Nghệ An) đã bắt đầu tích nước từ năm 2014. Công suất của thủy điện này đạt 20 MW, với 2 tổ máy hoạt động.
Điểm đặc biệt là thủy điện Nậm Nơn nằm trên cùng một dòng sông với thủy điện Bản Vẽ, cách nhau chưa đầy chục cây số thôi. Tưởng tượng 2 "ông lớn" chung một dòng sông thì bà con dân bản sống thế nào được!
Từ khi tích nước để vận hành nhà máy thủy điện đến giờ, hàng trăm hộ dân sống hai bên dòng sông cứ "băn khoăn lo âu" cả ngày, vì biết đâu "hà bá" nuốt chửng bản làng bất cứ lúc nào.
Theo tìm hiểu của PV VTC News, có hơn 100 hộ dân thuộc 4 bản ở xã Lượng Minh (huyện Tương Dương) đang đối mặt với nguy cơ mất nhà vì nước sông "ngoạm" vào bờ gây sạt lở liên tục. Nghe mà thấy "xót xa" quá!
Từ khi thủy điện Nậm Nơn tích nước đến giờ, có gần chục ngôi nhà đã bị cuốn trôi xuống sông luôn rồi. Các hộ còn lại đang phải sống trong nỗi ám ảnh, lo mất nhà và tính mạng luôn bị đe dọa mỗi ngày mỗi giờ.
**Đêm định mệnh - chạy cho kịp mạng!**
Anh Vi Văn Khạt (30 tuổi, trú bản Lã, xã Lượng Minh) kể lại câu chuyện "rùng mình" của gia đình: "Mới đây nghe Ban quản lý thủy điện thông báo xả đáy, gia đình chúng tôi không dám ngủ luôn. Đến 2h sáng thì ngôi nhà bắt đầu bị kéo tuột xuống sông trôi theo dòng lũ.
Sau khi đưa vợ và con chạy thoát thân, tôi cố chạy vào nhà cứu tài sản nhưng chỉ kịp cứu được chiếc xe máy và tủ lạnh thôi. Chỉ trong giây lát, toàn bộ nhà cửa cùng với gian hàng bán tạp hóa của gia đình trôi theo dòng Nậm Nơn". Tức là "bay màu" hết luôn!
Video: Thủy điện Hòa Bình xả lũ, hàng tấn cá vùng hạ du chết trắng:
Cách nhà anh Khạt không xa, nhà của chị Lô Thị Vân (38 tuổi, trú ở bản Lã, xã Lượng Minh) cũng bị nước sông Nậm Nơn cuốn phăng luôn. Cả gia đình may mắn thoát nạn, nhưng toàn bộ tài sản cùng căn nhà trôi theo dòng nước, chỉ còn "số 0 tròn trĩnh".
**"Double kill" - chịu ảnh hưởng từ 2 thủy điện!**
Một số người dân địa phương phản ánh, sau khi thủy điện Bản Vẽ hoàn thành và đi vào vận hành, thủy điện Nậm Nơn tiếp tục được xây dựng ở phía hạ nguồn. Vì thế, hiện nay bà con xã Lượng Minh không chỉ chịu ảnh hưởng bởi thủy điện Bản Vẽ mà còn chịu thêm ẩn họa bởi thủy điện Nậm Nơn. "Khổ gấp đôi" đúng nghĩa luôn!
Mới đầu mùa lũ năm nay thôi mà đã "toang" rồi. Thủy điện Bản Vẽ bất ngờ xả nước cùng thời điểm với thủy điện Nậm Nơn xả đáy khiến toàn bộ lồng nuôi cá bè của các hộ dân ở hạ lưu bị mất trắng.
Anh Vi Văn Mười, một người dân địa phương phản ánh, hàng năm Thủy điện Bản Vẽ xả lũ nhưng không mấy khi thông báo nên bà con ở đây không kịp trở tay. "Chơi bất ngờ" quá thì ai chịu nổi!
Một cán bộ UBND xã Lượng Minh cho biết, vì việc xả lũ của hai nhà máy thủy điện thường bất thình lình nên người dân ở đây rất khốn khổ. Tuy nghề nuôi cá lồng bè trên sông Nậm Nơn cho thu nhập khá ổn, nhưng lâu rồi chẳng ai dám bỏ vốn ra vì sợ thủy điện xả nước "bay màu" hết.
Ông Lô Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết thêm, trong những hộ bị mất nhà do nước sông nuốt chửng, một số đã được chính quyền hỗ trợ tiền để tự tìm đất xây dựng nhà mới. Tuy nhiên, việc tìm được vị trí mới để dựng nhà đang là vướng mắc lớn nhất hiện nay, vì địa hình đồi núi bên miệng dòng sông Nậm Nơn rất phức tạp.
Nguồn: kenh14.vn