VitXanh5225
New member
Hàng trăm ngàn người dân Argentina đã đổ xô xuống quảng trường chính ở thủ đô vào ngày 2-9 để thể hiện tinh thần đoàn kết cực mạnh, sau vụ ám sát hụt nhắm vào phó tổng thống của họ chỉ một ngày trước đó. Choáng luôn á!
Một anh chàng đã chĩa súng ngắn đã lên đạn vào Phó tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner ngay trước cửa nhà riêng của bà ở Buenos Aires. May quá là khẩu súng không nổ, không thì hậu quả không thể lường được!
Theo Reuters, vụ việc gây sốc này đã tạo ra làn sóng ủng hộ cực mạnh ở đất nước đang bị chia rẽ sâu sắc vì chính trị lẫn khủng hoảng kinh tế.
Ngày 2-9, quảng trường Plaza de Mayo lịch sử của Buenos Aires đông nghẹt người vẫy cờ ủng hộ bà Kirchner. Ông Santiago Bianco, một giáo viên có mặt trong đám đông, chia sẻ thật may vì khẩu súng không nhả đạn. Phew!
Bà Kirchner, được coi là chính trị gia quyền lực nhất ở Argentina, đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc tham nhũng liên quan đến việc chuyển hướng tiền công quỹ trong thời gian làm tổng thống từ năm 2007 đến năm 2015. Nếu bị kết án, bà có thể phải ăn 12 năm tù luôn.
Tuy nhiên, bà phủ nhận cáo buộc, khẳng định mình không làm gì sai cả.
Argentina hiện đang lâm vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng do nợ chồng chất và lạm phát tăng vọt, dẫn đến nhiều cuộc biểu tình trên đường phố liên tục.
Chính phủ nhiều nước ở khu vực Mỹ Latin như Colombia, Venezuela, Cuba, Peru, Chile, Bolivia, Panama, Costa Rica đã ra tuyên bố lên án vụ ám sát hụt này. Cả châu lục đều bất bình!
Người chĩa súng vào bà Kirchner là Fernando André Sabag Montiel, quốc tịch Brazil nhưng sống từ nhỏ tại Argentina. Anh ta đã bị bắt giữ ngay lập tức.
Nguồn: soha.vn