Hôm 11/9, thi hài Nữ hoàng Elizabeth II đã được đưa đến Edinburgh sau hành trình dài 6 tiếng đồng hồ từ Lâu đài Balmoral ở Scotland. Khoảnh khắc lịch sử này đã khiến cả nước Anh xúc động đến tận cùng
Hàng chục nghìn người dân đã đổ ra đường xếp hàng dài để tiễn đưa Nữ hoàng lần cuối cùng. Có người đứng thẫn thờ trong im lặng, có người vỗ tay tán dương những cống hiến của bà, còn nhiều người thì không kìm được nước mắt rơi...
Sau hành trình chậm rãi đi qua những vùng nông thôn đẹp như mơ của Scotland, chiếc xe chở linh cữu Nữ hoàng đã dừng lại trước cổng Cung điện Holyroodhouse - nơi ở chính thức của bà khi còn sinh tiền.
Quan tài của Nữ hoàng sau đó được đội danh dự khiêng vào phòng ngai vàng, trong sự chứng kiến của con gái bà - Công chúa Anne cùng hai con trai là Hoàng tử Andrew và Edward
Trước đó, dọc suốt tuyến đường từ Lâu đài Balmoral đến Cung điện Holyroodhouse, người dân Anh ở khắp mọi nơi đã đứng xếp hàng chờ đợi để được tiễn biệt Nữ hoàng.
Công chúa Anne là người được Nữ hoàng chọn để ngồi trên chiếc xe chở quan tài từ Lâu đài Balmoral về Cung điện Holyroodhouse. Một vinh dự đầy xúc động
Đây chỉ là bước đầu tiên trong chuỗi sự kiện trước lễ tang cấp quốc gia sẽ diễn ra tại Tu viện Westminster ở London vào ngày 19/9 tới.
Nhiều người đứng lặng lẽ quan sát đoàn xe dưới ánh nắng chói chang. Một số tung hoa xuống đường tiễn biệt. Còn không ít người đã rơi nước mắt vì xúc động trước khoảnh khắc lịch sử này
Nguồn: kenh14.vn