Đàm Vĩnh Hưng tự "bóc phốt" chuyện cạch mặt Bằng Kiều 10 năm trời, hoá giải chỉ bằng một cái... vuốt má

NangXinh2k8

New member
8a9a14948580b6c1d16e.jpg


Ối dồi ôi, drama 10 năm trước của hai anh Đàm Vĩnh Hưng - Bằng Kiều giờ mới được hé lộ, nghe mà thương luôn á

Mới đây trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận từng có một khoảng thời gian anh và nam ca sĩ Bằng Kiều không nhìn mặt nhau. Lý do thì anh không nói rõ lắm, nhưng nghe qua cũng đủ hiểu là có nhiều hiểu lầm lắm rồi.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã được hoá giải trên một chuyến bay siêu bất ngờ. Hai người đụng độ nhau và Bằng Kiều chủ động thân thiện với Đàm Vĩnh Hưng trước, thế là tất cả giận hờn giữa 2 người tan biến như chưa từng tồn tại luôn ✨

8661f7878e4d40cc4758.jpg


27b8ca717a1e97d1598e.jpg


61da931c5cbf64512d66.jpg


"Vâng! Không ngại thừa nhận rằng chúng tôi đã có một khoảng thời gian không nhìn mặt nhau, bởi những hiểu lầm xảy ra từ nhiều nguyên nhân kỳ cục. Trong đó cũng có sự châm lửa của kẻ xấu khác. Tôi và bạn ấy thì ai cũng có cái lý của riêng mình.

Cũng ngót nghét hơn 10 năm chứ không ít!

Cho đến một lần nọ cách đây chừng 2 năm, vô tình cả 2 cùng đi chung chiếc xe bus đưa hành khách ra máy bay, lúc lên tôi đã thấy người ấy, nhưng giả vờ không thấy (vì cũng có đeo kính đen lúc ý nên càng dễ "diễn" hơn).

Đến lúc xuống tôi cố ý ngồi lại để xuống sau cho khỏi chạm mặt. Ai ngờ hắn đi ngang đưa tay vuốt má tôi. Tôi thực sự bất ngờ quá đỗi, vì không bao giờ nghĩ Kiều sẽ làm thế.

Tôi thực sự cảm động và bao nhiêu giận hờn tan biến đâu mất. Tôi thấy vui trong lòng và rất muốn ôm hắn, nhưng tôi nghĩ như thế thì dễ dãi quá Đàm Vĩnh Hưng à.

Hôm đó tôi có viết 1 status về chuyện này, nhưng không nói tên bạn ấy ra. Kể từ sau cái vuốt má đó, tôi và Kiều đã lại gần nhau dễ dàng hơn, quý nhau nhiều trở lại.

Kiều nhỏ hơn Hưng, nhưng cái cách lúc nào cũng như một người anh hơn. Hưng thích điều này. Không bao giờ quên lúc Hưng vừa mới chớm chớm nổi tiếng, Kiều có khuyên một câu, đúng kiểu đàn anh (người ta nổi tiếng trước mà lị, chuyện!).

- "Em đi hát nhớ luôn luôn để ý cao độ nhé! Ra sân khấu hát thật chuẩn, thật máu vào! Em làm được đấy! Anh có nghe CD "Tình ơi xin ngủ yên" của em rồi".

Thế đấy! Anh nhỏ hơn em 2 tuổi cơ!", Đàm Vĩnh Hưng nhớ lại.

8498504c829bab92d38c.jpg


ae2936c511076a39e74d.jpg


7a87077c7daa9d363df5.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top