"Vũ Hà từng bảo tôi 'tao thấy mày đang lên đấy, mày bỏ nghề cắt tóc đi, bán tiệm tóc, giao bàn lại cho người khác để tập trung hát cho hay'" – Đàm Vĩnh Hưng kể lại.
Mới đây trên kênh YouTube của Đàm Vĩnh Hưng vừa drop một clip cực xịn: anh tận tay làm tóc và makeup cho fan, giúp chị em lột xác luôn á! Anh chia sẻ:
"Lần trước tôi đã gửi lời mời tất cả mọi người đến nhà tôi để chơi game Lột xác, make over. Ai muốn thử tay nghề của tôi, từ tóc tai đến phục trang, makeup đều có thể ghé nhà tôi thử nha.
Nhiều lần tôi khẳng định mình có tay nghề biến quạ thành công đấy Sau khi gửi lời mời, tôi đã chọn được một cô gái. Cô ấy là fan lâu năm của tôi và tương tác rất nhiều. Đó là Thanh Hằng".
Fan có tên Thanh Hằng xuất hiện với vẻ ngoài bình thường, Đàm Vĩnh Hưng hỏi luôn: "Em cảm giác thế nào khi dám tin tưởng giao mình cho tôi?".
Thanh Hằng tự tin đáp không chút ngại ngùng: "Em thấy rất tự tin. Mọi người cũng biết anh Đàm có tay nghề rất cao trong việc biến hóa con vịt xấu xí thành thiên nga mà".
Rồi Đàm Vĩnh Hưng dẫn Thanh Hằng vào phòng makeup của mình. Nhiều khán giả phải choáng váng khi thấy anh sở hữu cả một phòng makeup, làm tóc sang xịn mịn với đầy đủ đồ nghề, không thua gì salon ngoài kia!
Trong lúc làm tóc, Đàm Vĩnh Hưng tư vấn cực chuyên nghiệp về kiểu tóc. Không chỉ vậy, anh còn bồi hồi nhớ lại quá khứ:
"Từ trước đến giờ, đi diễn tôi toàn tự làm tóc cho mình. Suốt 20 năm qua, không ai làm được cho tôi cả. Cũng có mấy người makeup muốn làm tóc cho tôi nhưng 10 lần phải làm lại cả 10, không ai làm đúng ý tôi, không ra được cái tôi muốn.
Khi cắt tóc tôi thường dùng dao cắt chứ không dùng kéo. Con dao này không phải ai cũng cắt được đâu nhé, nhất là các bạn trẻ ngày nay. Họ không bao giờ cắt được vì họ được đào tạo theo kiểu mới, chuyên dùng kéo cắt tỉa còn tôi dùng dao. Dùng dao khó cắt hơn và phải có cảm nhận, kỹ thuật tốt lắm.
Tôi bắt đầu đi học cắt tóc từ năm 90. Tôi có khiếu nên học nhanh lắm luôn. Trước đó tôi cũng biết cắt rồi dù chỉ nhìn qua một cô thợ trong xóm cắt tóc rồi học lỏm. Tôi đứng ngoài nhìn vào rồi cắt lại y chang.
Đến khi đi hát, tôi vẫn chưa chịu buông nghề cắt tóc vì nghề này tôi yêu lắm. Đây là nghề đầu tiên nuôi dưỡng tôi, giúp tôi có dũng khí vào sân khấu này sân khấu kia để hát.
Hồi đó đi hát người ta không trả tiền cát xê cho tôi, nên phải dùng nghề tóc nuôi sống mình trong một thời gian dài. Tới tận lúc gặp anh Hoài Linh, tôi vẫn còn làm tóc đấy!
Có chút tiếng tăm rồi, tôi vẫn làm tóc. Tôi không muốn phản bội lại nó vì nó là nghề đã cưu mang tôi mà.
Chính Vũ Hà từng nói với tôi 'tao thấy mày đang lên đấy, mày bỏ nghề cắt tóc đi, bán tiệm tóc, giao bàn lại cho người khác để tập trung hát cho hay'. Tôi nghe lời Vũ Hà nhưng chưa dám bỏ nghề tóc ngay.
Mãi sau này đi hát nhiều quá, không còn thời gian nữa nên mới bỏ, không cắt nữa.
Trong lúc cắt tóc, tôi cũng gặp phải nhiều sự cố. Chẳng hạn, tôi hay bị cắt vào tay mình Có lần tôi cắt sát quá, cắt cả vào tai người ta, chảy máu lênh láng. May mà người khách đó cũng quý tôi, nên bỏ qua.
Hồi xưa tôi đi làm tóc, makeup phải lấy xe chạy vòng vòng các khu quanh Sài Gòn, cực lắm".
Nguồn: soha.vn