BomSweet8645
New member
Chuẩn bị cho đêm diễn kỷ niệm 15 năm ca hát, anh ca sĩ quốc dân đang ngày đêm khổ luyện màn bay lượn trên không trung ngầu như phim hành động vậy
Chỉ với một dải lụa đỏ thôi, Đàm Vĩnh Hưng phải học cách điều khiển cơ thể treo lơ lửng như những nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp. Nhìn mà hồi hộp luôn á!
Không dùng đến bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào khác, anh gặp phải khá nhiều khó khăn với thử thách mạo hiểm này. Phải nói là "thách thức bản thân level max" luôn đó!
Mặc dù nhận được sự trợ giúp và hướng dẫn khá tận tình của các huấn luyện viên và diễn viên xiếc chuyên nghiệp, kết quả vẫn không khả quan hơn trong những ngày đầu tập luyện. Hai cánh tay của anh chưa quen để trụ đỡ toàn bộ sức nặng cơ thể. Struggle is real mọi người ơi!
Anh tập luyện chăm chỉ mỗi ngày hai tiếng trong gần hai tháng trời. Đúng là "không có gì là dễ dàng" nhỉ!
Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ hai cánh tay anh bị rướm máu khi luyện tập. Nghe mà thương quá đi mất
"Dù vất vả đến đâu tôi cũng chịu được. Tôi luôn quyết tâm và nhắn nhủ bản thân, ngày hôm nay làm chưa được thì ngày mai chắc chắn làm được". Mindset của người thành công đây rồi!
Nguồn: soha.vn