Có người nổi tiếng nhờ sân khấu hoành tráng, có người lại được yêu mến vì những việc làm siêu ý nghĩa Với Đàm Vĩnh Hưng, lan tỏa yêu thương dường như đã thành "đặc sản" không thể thiếu trong cuộc đời anh rồi!
Mới đây, nhân dịp Tết Trung thu 2026, anh Hai showbiz lại khiến netizen "meleloy" khi mang quà đến tận giường bệnh cho các bé đang điều trị Những thiên thần nhỏ này ít có cơ hội đón trăng rằm cùng bạn bè, nhưng nhờ có anh mà Tết năm nay vẫn ấm áp lắm nè! Trên TikTok cá nhân, nam ca sĩ share những khoảnh khắc trao quà và động viên các em, xem mà nước mắt tự nhiên trào ra luôn á
Anh Hai cho biết đây không phải làm "màu" một hai lần đâu nhé, mà đã duy trì đều đặn qua nhiều năm rồi! "Năm nào cũng vậy chứ không riêng gì năm nay, Hưng và công ty cũng đặt riêng một lượng bánh để dành tặng cho những em bé không có cơ hội ăn những chiếc bánh ngon. Năm nay, Hưng và công ty đã dành 400 suất cho các con để các con có một mùa Trung thu không bị tủi thân, đó là cách mà Hưng và công ty hay làm mỗi năm" - anh chia sẻ. 400 suất luôn á mọi người ơi!
Không chỉ dừng lại ở các bé, Đàm Vĩnh Hưng còn đi trao bánh cho những cụ già cơ nhỡ ngoài đường và một trung tâm nuôi dưỡng khoảng 60 cụ già cô đơn không có gia đình nữa. "Ngoài ra, Hưng cũng sẽ cùng mọi người đi trao tặng bánh cho các ông bà cơ nhỡ ngoài đường. Rồi cũng có một trung tâm nuôi những người lớn tuổi cô đơn, không có gia đình khoảng chừng 60 ông bà cụ nữa... Năm nào Hưng cũng làm hoạt động thiện nguyện này một cách đều đặn như thế. Làm được những hoạt động ý nghĩa như này, bản thân trong lòng Hưng cũng thấy nhẹ nhàng, vui vẻ hơn" - anh bày tỏ.
Điều đáng trân trọng không phải con số 400 hay chiếc bánh đâu mà là việc anh biến hành động này thành thói quen mỗi năm đó! Giữa lịch trình dày đặc với sân khấu, kinh doanh bận rộn, anh vẫn dành thời gian cho những người kém may mắn. Respect cực mạnh luôn ấy!
Với các bé nằm viện, một chiếc bánh có thể không thay đổi được hoàn cảnh nhưng lại làm ấm tim các em rất nhiều Đôi khi chỉ cần biết mình được ai đó nhớ đến là đủ hạnh phúc rồi!
Câu chuyện này còn cho thấy thiện nguyện với Đàm Vĩnh Hưng không phải "làm cho có" vào dịp đặc biệt đâu, mà là lối sống luôn! Từ trẻ em, người già đến những hoàn cảnh khó khăn, anh đều để tâm hết. Khi sự tử tế trở thành thói quen, đó chính là cách sống đẹp nhất mà!
Có lẽ món quà lớn nhất anh mang đến không phải là bánh Trung thu, mà là cảm giác được quan tâm, được nhớ đến giữa những ngày tháng không dễ dàng Còn với chính anh, việc cho đi cũng khiến lòng mình "thấy nhẹ nhàng, vui vẻ hơn" nữa chứ!
Trung thu sẽ qua nhưng những điều tử tế còn vang vọng mãi
Nguồn: saostar.vn