Vụ kiện giữa Đàm Vĩnh Hưng và đại gia Mỹ Gerard Williams (chồng ca sĩ Bích Tuyền) đang làm dân tình xôn xao kinh khủng, đặc biệt là con số bồi thường 15 triệu USD khiến ai cũng phải "ủa" một cái Mà điểm twist là người bị kiện vốn là "bestie" thân thiết của anh Đàm và giới nghệ sĩ hải ngoại đó nha!
Thời hoàng kim ngày xưa của "ông hoàng"
Nhắc đến Đàm Vĩnh Hưng là nhớ ngay đến thời kỳ "hào quang rực rỡ" với concert huyền thoại Dạ tiệc trắng (2008). Bro ơi, anh hát tận 54 bài trong một đêm luôn, lập kỷ lục người hát nhiều bài nhất mà khán giả vẫn ngồi chật kín không ai về Đỉnh của chóp thật sự!
Sau thành công đó, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục cháy với Vũ khúc mùa đông (Dạ tiệc trắng 2) tháng 12/2010. Nhờ vậy tên tuổi cứ hot liên tục, nguồn thu về ầm ầm.
Chuyện anh diện hàng hiệu, đeo kim cương đi diễn là chuyện ai cũng biết, khán giả trầm trồ, người trong nghề cũng phải respect
Nhưng mà... thành công quá đà, Đàm Vĩnh Hưng dần có những phát ngôn "hơi bị ngông" khiến anti-fan tăng dần.
Năm 2018, khi ra MV mới, Đàm Vĩnh Hưng từng tuyên bố: "Không thiếu tiền thuê người cày view, chấp hết nghệ sĩ trẻ". Ơ hay, confident thì tốt nhưng thiếu sự trầm tĩnh rồi anh ơi
Giờ thì thế hệ sao trẻ lên như diều gặp gió, thêm bao nhiêu anh trai vượt ngàn chông gai, chị đẹp đạp gió rẽ sóng... không biết khi được đi hát trở lại, liệu còn chỗ đứng cho Đàm Vĩnh Hưng không đây?
Giai đoạn "ảm đạm" hiện tại
Thời điểm này đúng là khó khăn vô cùng với Đàm Vĩnh Hưng. Anh đang trong thời gian bị cấm diễn (nghệ sĩ mà không được diễn thì chắc chắn thất thu rồi ). Không chỉ vậy, trước đó anh còn bị tai nạn khi dự tiệc Tết ở nhà vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền, dẫn đến mất vài ngón chân luôn
Theo một bầu show hải ngoại tiết lộ qua livestream, số tiền Đàm Vĩnh Hưng đòi bồi thường không chỉ dừng ở 15 triệu USD đâu nhé! Ban đầu anh đòi 20 triệu USD trước ngày 13/10 nhưng không được chấp thuận, nên đã nâng lên... 50 triệu USD luôn
Với tỷ giá hiện tại, 15 triệu USD = 375 tỷ đồng. Còn 50 triệu USD thì hơn 1.200 tỷ đồng nha! Dân tình comment: "Đi hát cả đời không bằng một lần thắng kiện đại gia"
Nếu vụ kiện diễn ra theo hướng mà Đàm Vĩnh Hưng mong muốn, giọng ca "Thành phố buồn" sẽ góp mặt vào hội đại gia nghìn tỷ của Việt Nam luôn á!
Drama "hôm qua bạn thân, hôm nay ra tòa"
Khi tin vụ kiện bùng nổ, một số người đứng về phía Đàm Vĩnh Hưng: "Mất mấy ngón chân chứ có phải chuyện đùa đâu?" Nhưng cũng có người thắc mắc: "Kiện bạn bè thì... hơi sao sao đó nhỉ?"
Thưa kiện bạn bè, người thân đúng là chuyện chưa phổ biến ở Việt Nam lắm. Người xưa còn dạy "tắt lửa tối đèn có nhau" cơ mà. Có người nhớ đến câu chuyện nhà văn Nguyễn Trí - tác giả tiểu thuyết "Bãi vàng, đá quý, trầm hương" - từng đứng ra xin giảm án cho kẻ giết người con mình trong vụ án ở Đồng Nai. Người Việt trọng tình là thế đấy!
Chưa biết Đàm Vĩnh Hưng có nhận được số tiền bồi thường khủng hay không, nhưng trước mắt anh đã bị một số khán giả "unfollow" rồi. Không chỉ khán giả trong nước, ngay cả nghệ sĩ hải ngoại cũng có người tỏ rõ thái độ không ủng hộ.
Thậm chí có nghệ sĩ hải ngoại sẵn sàng làm chứng cho... người bị kiện luôn Vụ kiện này cũng khiến không ít người bất an khi mời bạn bè đến nhà ăn uống, sợ "lỡ có gì xảy ra lại bị kiện, bán nhà bán cửa chẳng đủ bồi thường thì sao?"
Nguồn: kenh14.vn
Thời hoàng kim ngày xưa của "ông hoàng"
Nhắc đến Đàm Vĩnh Hưng là nhớ ngay đến thời kỳ "hào quang rực rỡ" với concert huyền thoại Dạ tiệc trắng (2008). Bro ơi, anh hát tận 54 bài trong một đêm luôn, lập kỷ lục người hát nhiều bài nhất mà khán giả vẫn ngồi chật kín không ai về Đỉnh của chóp thật sự!
Sau thành công đó, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục cháy với Vũ khúc mùa đông (Dạ tiệc trắng 2) tháng 12/2010. Nhờ vậy tên tuổi cứ hot liên tục, nguồn thu về ầm ầm.
Chuyện anh diện hàng hiệu, đeo kim cương đi diễn là chuyện ai cũng biết, khán giả trầm trồ, người trong nghề cũng phải respect
Năm 2018, khi ra MV mới, Đàm Vĩnh Hưng từng tuyên bố: "Không thiếu tiền thuê người cày view, chấp hết nghệ sĩ trẻ". Ơ hay, confident thì tốt nhưng thiếu sự trầm tĩnh rồi anh ơi
Giờ thì thế hệ sao trẻ lên như diều gặp gió, thêm bao nhiêu anh trai vượt ngàn chông gai, chị đẹp đạp gió rẽ sóng... không biết khi được đi hát trở lại, liệu còn chỗ đứng cho Đàm Vĩnh Hưng không đây?
Giai đoạn "ảm đạm" hiện tại
Thời điểm này đúng là khó khăn vô cùng với Đàm Vĩnh Hưng. Anh đang trong thời gian bị cấm diễn (nghệ sĩ mà không được diễn thì chắc chắn thất thu rồi ). Không chỉ vậy, trước đó anh còn bị tai nạn khi dự tiệc Tết ở nhà vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền, dẫn đến mất vài ngón chân luôn
Theo một bầu show hải ngoại tiết lộ qua livestream, số tiền Đàm Vĩnh Hưng đòi bồi thường không chỉ dừng ở 15 triệu USD đâu nhé! Ban đầu anh đòi 20 triệu USD trước ngày 13/10 nhưng không được chấp thuận, nên đã nâng lên... 50 triệu USD luôn
Với tỷ giá hiện tại, 15 triệu USD = 375 tỷ đồng. Còn 50 triệu USD thì hơn 1.200 tỷ đồng nha! Dân tình comment: "Đi hát cả đời không bằng một lần thắng kiện đại gia"
Nếu vụ kiện diễn ra theo hướng mà Đàm Vĩnh Hưng mong muốn, giọng ca "Thành phố buồn" sẽ góp mặt vào hội đại gia nghìn tỷ của Việt Nam luôn á!
Drama "hôm qua bạn thân, hôm nay ra tòa"
Khi tin vụ kiện bùng nổ, một số người đứng về phía Đàm Vĩnh Hưng: "Mất mấy ngón chân chứ có phải chuyện đùa đâu?" Nhưng cũng có người thắc mắc: "Kiện bạn bè thì... hơi sao sao đó nhỉ?"
Thưa kiện bạn bè, người thân đúng là chuyện chưa phổ biến ở Việt Nam lắm. Người xưa còn dạy "tắt lửa tối đèn có nhau" cơ mà. Có người nhớ đến câu chuyện nhà văn Nguyễn Trí - tác giả tiểu thuyết "Bãi vàng, đá quý, trầm hương" - từng đứng ra xin giảm án cho kẻ giết người con mình trong vụ án ở Đồng Nai. Người Việt trọng tình là thế đấy!
Chưa biết Đàm Vĩnh Hưng có nhận được số tiền bồi thường khủng hay không, nhưng trước mắt anh đã bị một số khán giả "unfollow" rồi. Không chỉ khán giả trong nước, ngay cả nghệ sĩ hải ngoại cũng có người tỏ rõ thái độ không ủng hộ.
Thậm chí có nghệ sĩ hải ngoại sẵn sàng làm chứng cho... người bị kiện luôn Vụ kiện này cũng khiến không ít người bất an khi mời bạn bè đến nhà ăn uống, sợ "lỡ có gì xảy ra lại bị kiện, bán nhà bán cửa chẳng đủ bồi thường thì sao?"
Nguồn: kenh14.vn