Đàm Vĩnh Hưng có động thái bất ngờ về chuyện bản quyền nhạc, netizen phải "chấn động" luôn!

137c75ad0cbccfdba881.jpg


Dạo này drama về thu phí bản quyền nhạc ở các quán cà phê, nhà hàng đang làm dân mạng xôn xao cực mạnh nha mọi người. Nhiều chủ quán đang "đau đầu" vì nghe đồn từ ngày 1/7, mở nhạc ở quán cũng phải trả bản quyền rồi, chứ không là vi phạm luôn.

Thực ra thì chuyện trả tiền bản quyền khi xài nhạc ở chỗ kinh doanh không phải là điều gì mới đâu nhé. Luật Sở hữu trí tuệ đã quy định từ lâu lắm rồi. Điểm khác biệt từ ngày 1/7/2026 là có công thức tính phí cụ thể hơn, dựa trên mức lương cơ sở mới, để việc thu và đóng tiền được trong sáng hơn thôi.

Giữa lúc netizen đang tranh cãi ầm ĩ thì anh Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thả một bài chia sẻ dài trên trang cá nhân, khiến cả cộng đồng mạng phải chú ý luôn!

e8225e870aa4899a1900.jpg


Nam ca sĩ chia sẻ là bản thân đang "mâu thuẫn trong suy nghĩ" khi theo dõi cuộc tranh luận về bản quyền âm nhạc này. Theo anh, để làm được một album chất lượng thì nghệ sĩ phải bỏ ra số tiền "khủng" lắm đó mọi người, từ mua độc quyền bài hát, hòa âm phối khí, thu âm, phối bè, chụp hình, thiết kế, in ấn, quảng bá cho đến quay MV. Tổng chi phí có thể từ vài trăm triệu lên tới gần 2 tỷ đồng luôn á!

Thế nhưng, Đàm Vĩnh Hưng cũng thừa nhận rằng giờ muốn thu hồi vốn từ sản phẩm âm nhạc thì khó vô cùng. Doanh thu từ các nền tảng nhạc số không đủ cover chi phí sản xuất, còn thị trường đĩa vật lý thì gần như không còn nữa. Chính vì thế, chuyện thu phí bản quyền từ các đơn vị kinh doanh xài nhạc khiến anh phải cân nhắc về quyền lợi đáng có của người sáng tạo.

4179d5af981bd587d928.jpg


Tuy nhiên, giọng ca "Xin lỗi tình yêu" cho biết anh vẫn chưa quyết định được điều gì. Trước đây anh gần như không để tâm đến vấn đề này và xem nó như "chưa từng tồn tại". Nhưng giờ anh cũng tự hỏi liệu việc tiếp tục bỏ qua quyền lợi của mình có còn hợp lý không, khi xã hội ngày càng coi trọng giá trị sở hữu trí tuệ và sự công bằng cho người đầu tư sáng tạo.

Đàm Vĩnh Hưng cũng phản bác quan điểm kiểu "nghệ sĩ nổi tiếng thì đừng thu tiền bản quyền vì đã giàu rồi còn gì". Theo anh, suy nghĩ này có thể đúng ngày xưa nhưng giờ không hợp lý nữa khi thị trường biểu diễn đã thay đổi rất nhiều rồi.

Anh còn nói thêm là số lượng sân khấu, điểm hát giờ không nhiều, chủ yếu chỉ còn mấy phòng trà. Không phải nghệ sĩ nào cũng đủ khả năng biểu diễn liên tục nhiều giờ với vốn bài dồi dào hay đủ sức hút để bán vé được đâu. Trong khi các chương trình sự kiện thì lại phụ thuộc nhiều vào mùa cuối năm, mà số lượng ca sĩ thì lại đông nghịt, khiến cơ hội diễn trở nên cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết.

ac9af84e4bda3fdc257f.jpg


Bên cạnh việc tâm sự, Đàm Vĩnh Hưng còn đưa ra một đề xuất siêu ý nghĩa luôn nè! Anh cho biết công ty của mình sẽ nghiên cứu mức phí hợp lý nếu triển khai việc cấp phép sử dụng các ca khúc. Điểm đặc biệt là toàn bộ số tiền thu được sau khi trừ chi phí quản lý sẽ được dùng để hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trên khắp cả nước.

Theo nam ca sĩ, việc công khai minh bạch dòng tiền là yếu tố quan trọng để mọi người cùng yên tâm. Anh cho biết đang cân nhắc chuyển khoản kinh phí này đến Quỹ Mạch Sống của Bệnh viện Nhi đồng 2, nơi anh và công ty hiện đang là đại sứ hình ảnh.

Đàm Vĩnh Hưng cũng khẳng định quán cà phê do mình kinh doanh sẽ không chọn cách "lách luật" bằng việc chỉ phát các ca khúc do chính anh hát. Theo nam ca sĩ, đây không phải là giải pháp tích cực và anh sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ nếu cơ chế thu phí được xây dựng hợp lý.

969c8c76a5f4e6dab57a.jpg


Khép lại bài chia sẻ, Đàm Vĩnh Hưng nhấn mạnh bản thân "không nghèo đến mức phải mừng rỡ bám vào khoản tiền này". Anh cho biết bài viết chỉ nhằm chia sẻ góc nhìn cá nhân và lắng nghe ý kiến từ công chúng trước khi cùng công ty đưa ra quyết định chính thức về việc khai thác quyền liên quan đối với các sản phẩm âm nhạc của mình.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top