Chiều 8/10, Mr. Đàm đã có động thái "thả thính" cực mạnh khi chia sẻ về cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc với Hoài Lâm sau bao năm dài. Những dòng trạng thái của anh khiến người hâm mộ không khỏi xúc động
"Lần gặp lại như quen lần thứ 2......
Thật..... XÓT XA....
Sau 10 năm ...
Như chưa từng có cuộc chia ly!
Rất nhìu những đồn đoán , tô vẽ hồn nhiên trên mạng...
Nhưng thầy trò chúng ta là 2 người hiểu rõ nhất sự iu thương và lòng trân trọng luôn ngự trị trong mối thâm tình định mệnh này con nhỉ!!!"
Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là thông báo về việc hai thầy trò sẽ cùng nhau biểu diễn tại phòng trà "Không tên" trong thời gian tới. Tin này đúng là "chill phết" đối với những ai yêu mến cả hai nghệ sĩ!
Nhắc lại chút về mối duyên thầy trò đặc biệt này nhé! Khi mới 14 tuổi, Hoài Lâm được nghệ sĩ Hoài Linh nhận làm con nuôi và gửi gắm đến công ty của Đàm Vĩnh Hưng để học hát. Từ đó, anh trở thành người đàn anh trực tiếp "cầm tay chỉ việc" cho Hoài Lâm trong những bước đi đầu tiên trên con đường nghệ thuật.
Mr. Đàm từng tâm sự rằng Hoài Lâm là một trong những học trò mà anh yêu quý nhất. Chia sẻ của anh nghe mà xót xa lắm luôn:
"Nó chính là đứa đệ tử mà tôi thương nhiều nhiều nhất! Tôi đợi tin nhắn của một học trò chính là nó. Lần nào gặp là cũng ôm hôn sư phụ. Mấy hôm nay con gầy. Nét thư sinh, hiền khô vẫn nguyên vẹn, chỉ có một điều duy nhất là con đang nghĩ gì không ai có thể biết được. Đứa con này, thiệt là... Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì ngày đó con không rời xa ta. Hình như khi chúng ta có con, mình chỉ được làm cha làm mẹ 18 năm thôi. Sau đó chỉ là danh phận".
Anh cũng từng kể về khoảng thời gian "all-in" để đào tạo Hoài Lâm từ A đến Z, từ phong cách ăn mặc, cách ca hát cho đến cách ứng xử và thẩm mỹ.
"Tôi nhận Hoài Lâm khi còn lông bông, rất lơ ngơ từ cách ăn mặc. Sau đó tôi đã mang về dạy dỗ từ cách hát đến việc sống đối nhân xử thế ra sao, thẩm mỹ về màu sắc… Khi tôi dành cho Hoài Lâm tất cả mọi thứ thì con lại tuột ra khỏi tay tôi, chạy theo sự lôi kéo khác bên ngoài. Sau đó, Hoài Lâm đã quỳ dưới chân tôi khóc mấy lần. Hoài Lâm cũng đã gặp nhiều biến cố trong cuộc sống để trở thành con người khác", anh từng tâm sự.
Đúng là drama "real" quá đi mất
Thời điểm sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, Hoài Lâm đã phải đối mặt với nhiều biến cố, hủy show liên tục và về quê chữa bệnh, tạm gác lại đam mê ca hát. Lúc đó, Đàm Vĩnh Hưng cực kỳ buồn và không ngừng động viên học trò của mình:
"Sư phụ nhớ con nhiều. Sư phụ mong con luôn khoẻ mạnh bình an và nhẹ nhàng thanh thản đầu óc như con mong muốn và tâm sự với sư phụ trước khi con lên nơi con chọn đó. Sư phụ có nói với con nếu số mạng của con sẽ là ngôi sao thì dù con lên núi trốn hay vào rừng sâu để ẩn thì cũng sẽ là ngôi sao! Và Tổ nghiệp vẫn không nỡ tước đi ngôi sao đó của con".
Sau 17 năm từ lúc bắt đầu mối duyên thầy trò, dù mỗi người đều có những thay đổi riêng trong sự nghiệp và cuộc sống, nhưng Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Lâm vẫn giữ liên lạc với nhau. Tại đám cưới của Hoài Lâm vừa rồi, Mr. Đàm là một trong số ít nghệ sĩ nổi tiếng được mời đến dự. Hoài Lâm cũng vô cùng hạnh phúc khi gặp lại người anh, người thầy đã từng dìu dắt mình.
Tại buổi lễ, Đàm Vĩnh Hưng đã "cháy" hết mình với loạt hit đình đám như Lâu đài tình ái (Trần Thiện Thanh), Thiên đàng ái ân, Xót xa, Thành phố buồn (Lam Phương), Chờ đông (Ngân Giang) và Anh đau từ lúc em đi (Trần Mạnh Cường). Không khí chắc chắn "chill phết"
Hoài Lâm (tên thật Nguyễn Tuấn Lộc), năm nay 31 tuổi, từng là quán quân Gương mặt thân quen năm 2014 khi mới 19 tuổi. Trong khoảng thời gian 2014-2015, anh là cái tên được săn đón khắp cả trong nước lẫn hải ngoại.
Giai đoạn 2017-2019, anh trải qua nhiều biến cố liên quan đến sức khỏe tinh thần và đời tư. Hoài Lâm đã tạm dừng ca hát, về quê điều trị và sống ẩn dật trong một thời gian dài.
Nguồn: techz.vn