Đêm 31/12/2018 đáng lẽ là thời khắc chuyển giao sang năm mới đầy hy vọng, nhưng lại trở thành cơn ác mộng đổi đời của Đàm Tùng Vận – nữ diễn viên từng khiến netizen mê mẩn với vai Lý Tiêm Tiêm trong "Lấy Danh Nghĩa Người Nhà"
Khoảng 23h tối hôm đó tại huyện Tự Vĩnh, tỉnh Tứ Xuyên, mẹ của Đàm Tùng Vận cùng 2 người bạn đang đi bộ trên đường thì bị một chiếc ô tô lao tới từ phía sau tông trúng. Cú va chạm mạnh khiến cả 3 người bị thương nặng, đặc biệt là mẹ cô bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Điều đau lòng hơn là chiếc xe gây tai nạn không dừng lại cứu người mà bỏ chạy ngay, để lại các nạn nhân nằm trên đường giữa đêm mưa cuối năm
Mẹ của Đàm Tùng Vận được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Suốt 23 ngày dài đằng đẵng, cô và gia đình ôm hy vọng mong người thân tỉnh lại, nhưng mẹ cô không một lần mở mắt. Đến ngày 23/1/2019, bà qua đời vì chấn thương sọ não quá nặng kèm suy đa tạng. Từ đó, cuộc đời Đàm Tùng Vận mãi mãi thiếu đi một mảnh ghép không thể thay thế
Plot twist đau lòng hơn: thủ phạm gây tai nạn tên Mã Minh Hoằng hóa ra không phải người xa lạ. Anh ta từng là bạn học tiểu học của Đàm Tùng Vận, còn cha của hai người từng là đồng đội trong quân đội. Hai gia đình vốn quen biết nhau, nhưng sau đêm định mệnh ấy, mọi thứ đã tan vỡ không thể hàn gắn.
Mã Minh Hoằng chỉ đến công an đầu thú vào ngày 2/1/2019 – tức 2 ngày sau khi gây tai nạn. Đến tháng 8/2020, vụ án được đưa ra xét xử công khai và thu hút hơn 10 triệu lượt người theo dõi online. Đàm Tùng Vận xuất hiện tại phiên tòa trong bộ đồ đen, với tư cách con gái duy nhất của nạn nhân.
Nghẹn ngào nhất là lời trình bày của cô tại tòa: đã 1 năm 8 tháng trôi qua kể từ khi mẹ mất, nhưng chưa một lần nhận được lời xin lỗi chân thành từ thủ phạm. Đau đớn quá các bạn ơi Một lời xin lỗi không thể đưa người đã mất trở về, nhưng ít nhất nó cho thấy người gây ra bi kịch có hiểu được hậu quả mình để lại không...
Ngày 19/9/2020, Mã Minh Hoằng bị tuyên 6 năm tù về tội gây tai nạn giao thông. Tòa cũng tuyên khoản bồi thường 920.000 tệ (khoảng 3,6 tỷ đồng) cho gia đình Đàm Tùng Vận và các bên liên quan. Với nhiều người, đây là số tiền khủng, nhưng với một người con vừa mất mẹ thì không con số nào đủ sức bù đắp cả
Và đây là điều khiến netizen phải nghiêng mình respect: Đàm Tùng Vận quyết định quyên góp toàn bộ số tiền bồi thường để hỗ trợ những gia đình có người gặp tai nạn giao thông. Theo luật sư của cô, quyết định này được đưa ra ngay trước khi tòa tuyên án. Lý do? Cô cho rằng sinh mạng của mẹ không thể định giá bằng tiền, và điều cô mong muốn hơn cả là những vụ việc tương tự sẽ không còn xảy ra nữa
Đàm Tùng Vận sinh ra và lớn lên tại Tự Vĩnh – chính nơi từng lưu giữ tuổi thơ và những ký ức có mẹ bên cạnh, lại trở thành nơi cô vĩnh viễn mất đi người thân yêu nhất.
Sau này, khi đảm nhận vai Lý Tiêm Tiêm – cô gái mất mẹ từ nhỏ trong "Lấy Danh Nghĩa Người Nhà", diễn xuất của Đàm Tùng Vận từng khiến khán giả không cầm được nước mắt vì quá chân thật trong những phân cảnh nhớ mẹ. Có lẽ vì ngoài đời, cô không cần tưởng tượng nỗi đau ấy – cô đã thực sự trải qua cảm giác mất đi người mẹ của mình rồi
Mẹ đã không thể trở về, còn lời xin lỗi mà cô từng chờ đợi cũng không thể thay đổi quá khứ. Đàm Tùng Vận chọn cách dùng toàn bộ khoản bồi thường để giúp đỡ những gia đình khác – như một cách biến mất mát của mẹ thành lời cảnh tỉnh về hậu quả của việc lái xe sau khi uống rượu
Vì một vụ tai nạn có thể chỉ xảy ra trong vài giây, nhưng nỗi đau nó để lại đôi khi kéo dài suốt phần đời còn lại của những người ở lại phía sau...
Nguồn: kenh14.vn
Khoảng 23h tối hôm đó tại huyện Tự Vĩnh, tỉnh Tứ Xuyên, mẹ của Đàm Tùng Vận cùng 2 người bạn đang đi bộ trên đường thì bị một chiếc ô tô lao tới từ phía sau tông trúng. Cú va chạm mạnh khiến cả 3 người bị thương nặng, đặc biệt là mẹ cô bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Điều đau lòng hơn là chiếc xe gây tai nạn không dừng lại cứu người mà bỏ chạy ngay, để lại các nạn nhân nằm trên đường giữa đêm mưa cuối năm
Mẹ của Đàm Tùng Vận được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Suốt 23 ngày dài đằng đẵng, cô và gia đình ôm hy vọng mong người thân tỉnh lại, nhưng mẹ cô không một lần mở mắt. Đến ngày 23/1/2019, bà qua đời vì chấn thương sọ não quá nặng kèm suy đa tạng. Từ đó, cuộc đời Đàm Tùng Vận mãi mãi thiếu đi một mảnh ghép không thể thay thế
Plot twist đau lòng hơn: thủ phạm gây tai nạn tên Mã Minh Hoằng hóa ra không phải người xa lạ. Anh ta từng là bạn học tiểu học của Đàm Tùng Vận, còn cha của hai người từng là đồng đội trong quân đội. Hai gia đình vốn quen biết nhau, nhưng sau đêm định mệnh ấy, mọi thứ đã tan vỡ không thể hàn gắn.
Mã Minh Hoằng chỉ đến công an đầu thú vào ngày 2/1/2019 – tức 2 ngày sau khi gây tai nạn. Đến tháng 8/2020, vụ án được đưa ra xét xử công khai và thu hút hơn 10 triệu lượt người theo dõi online. Đàm Tùng Vận xuất hiện tại phiên tòa trong bộ đồ đen, với tư cách con gái duy nhất của nạn nhân.
Nghẹn ngào nhất là lời trình bày của cô tại tòa: đã 1 năm 8 tháng trôi qua kể từ khi mẹ mất, nhưng chưa một lần nhận được lời xin lỗi chân thành từ thủ phạm. Đau đớn quá các bạn ơi Một lời xin lỗi không thể đưa người đã mất trở về, nhưng ít nhất nó cho thấy người gây ra bi kịch có hiểu được hậu quả mình để lại không...
Ngày 19/9/2020, Mã Minh Hoằng bị tuyên 6 năm tù về tội gây tai nạn giao thông. Tòa cũng tuyên khoản bồi thường 920.000 tệ (khoảng 3,6 tỷ đồng) cho gia đình Đàm Tùng Vận và các bên liên quan. Với nhiều người, đây là số tiền khủng, nhưng với một người con vừa mất mẹ thì không con số nào đủ sức bù đắp cả
Và đây là điều khiến netizen phải nghiêng mình respect: Đàm Tùng Vận quyết định quyên góp toàn bộ số tiền bồi thường để hỗ trợ những gia đình có người gặp tai nạn giao thông. Theo luật sư của cô, quyết định này được đưa ra ngay trước khi tòa tuyên án. Lý do? Cô cho rằng sinh mạng của mẹ không thể định giá bằng tiền, và điều cô mong muốn hơn cả là những vụ việc tương tự sẽ không còn xảy ra nữa
Đàm Tùng Vận sinh ra và lớn lên tại Tự Vĩnh – chính nơi từng lưu giữ tuổi thơ và những ký ức có mẹ bên cạnh, lại trở thành nơi cô vĩnh viễn mất đi người thân yêu nhất.
Sau này, khi đảm nhận vai Lý Tiêm Tiêm – cô gái mất mẹ từ nhỏ trong "Lấy Danh Nghĩa Người Nhà", diễn xuất của Đàm Tùng Vận từng khiến khán giả không cầm được nước mắt vì quá chân thật trong những phân cảnh nhớ mẹ. Có lẽ vì ngoài đời, cô không cần tưởng tượng nỗi đau ấy – cô đã thực sự trải qua cảm giác mất đi người mẹ của mình rồi
Mẹ đã không thể trở về, còn lời xin lỗi mà cô từng chờ đợi cũng không thể thay đổi quá khứ. Đàm Tùng Vận chọn cách dùng toàn bộ khoản bồi thường để giúp đỡ những gia đình khác – như một cách biến mất mát của mẹ thành lời cảnh tỉnh về hậu quả của việc lái xe sau khi uống rượu
Vì một vụ tai nạn có thể chỉ xảy ra trong vài giây, nhưng nỗi đau nó để lại đôi khi kéo dài suốt phần đời còn lại của những người ở lại phía sau...
Nguồn: kenh14.vn