Đám tang đẫm nước mắt của nạn nhân lớn tuổi nhất vụ sập tường ở Đồng Nai: "Mẹ ơi, con tìm thấy bố rồi, bố ở trong nhà xác bệnh viện"

CherryKiki1027

New member
Tiếng nói nghẹn ngào của đứa con trai vang lên qua điện thoại, bà Điểu đứng hình người. Sau 5 tiếng đồng hồ chạy khắp nơi tìm kiếm cùng các con, thi thể ông Phạm Minh Tâm (65 tuổi, ở TP Biên Hòa) - nạn nhân lớn tuổi nhất trong vụ sập tường kinh hoàng ở Đồng Nai khiến 10 người qua đời - cuối cùng cũng được tìm thấy.

15h chiều 15/5, một ngày sau thảm kịch bức tường dài 100m đổ sập làm 10 người tử vong và 14 người bị thương ở Đồng Nai, bà Chu Thị Điểu (60 tuổi, xã Tam Phước, TP Biên Hòa) co ro một góc hành lang bệnh viện chờ đợi để đưa chồng về nhà lần cuối.

95756fd67c4094c85654.png


a8212974e75f5ee6c9f4.png


Sau một đêm trắng không chợp mắt, bà Điểu vẫn không thể tin rằng ông Phạm Minh Tâm (65 tuổi) đã ra đi mãi mãi, để lại bà và 4 người con trai đang tuổi còn cần bố.

Buổi chiều định mệnh

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi nghỉ việc bảo vệ vì ảnh hưởng COVID-19, ông Tâm xin vào làm tại công trình xây dựng trong KCN Giang Điền (huyện Trảng Bom).

ffb7943604387f07ffb1.png


ba469def3fd629e818f4.png


Khoảng 14h15 ngày 14/5, đang khi hàng chục người đang làm việc thì bức tường rào cao khoảng 5 mét, dài 100 mét (thuộc Công ty AV Healthcare) bất ngờ đổ sập không báo trước. Ông Tâm cùng hàng chục người khác bị vùi lấp trong đống gạch đá. Đau lòng thay, sau khi lực lượng chức năng đào bới, đưa các nạn nhân ra ngoài thì ông Tâm cùng 9 người khác đã tử vong.

Theo chiếc xe cấp cứu đưa thi thể ông Tâm về xã Tam Phước để an táng, không khí tang thương bao trùm khắp con xóm nhỏ. Không ai nói nên lời, lặng lẽ đưa ông Tâm vào trong nhà, chua xót đến tận đáy lòng.

6443ac95885d241a4a2c.png


4b79ea07c8d91340baf6.png


Ngồi thất thần một góc sân, anh Phạm Đức Thành (30 tuổi), con trai thứ của ông Tâm cho biết anh là người đầu tiên nhận tin bố gặp nạn. Dù từng khuyên bố nghỉ ở nhà, tìm việc nhẹ nhàng hơn nhưng vì thương vợ con, ông Tâm vẫn gắng gượng đi làm hồ.

"Bố anh hiền lắm, ổng trước giờ chỉ biết làm lụng vun vén cho gia đình. Ổng nghỉ một ngày ở nhà là bảo không chịu được, có ai ngờ đâu mới đi làm có hơn 2 tháng, bố anh lại gặp chuyện như thế này đâu", nói đến đây, anh Thành nhìn di ảnh bố, nghẹn lời.

6961728b6e7fb4000872.png


ef2eed96485d8aba6d1b.png




"Hôm qua hơn 6h tối, anh mới nghe tin bố mình gặp nạn, anh vội chạy đến hiện trường tìm bố, gặp ai cũng hỏi nhưng không thấy bố đâu cả. Gọi vào số di động của ổng mấy chục cuộc cũng không ai bắt máy... anh vẫn hi vọng tin mình nhận được là sai, bố anh vẫn còn sống. Vậy mà..."

Chạy đi tìm bố suốt 5 tiếng đồng hồ, anh Thành cho biết từ hiện trường đến BV Đa khoa huyện Trảng Bom, BV Đa khoa Thống Nhất..., nhưng không ai biết chính xác bố anh đang ở đâu. Đến hơn 10h tối, anh mới tìm được bố...

Mẹ ơi! Con tìm thấy bố rồi...

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top