Mỗi năm vào tháng 5, chị em ở các làng Nahua tại Guerrero (Mexico) lại tụ họp làm một việc nghe vô lý nhưng lại thiêng liêng: đánh nhau đến đầm đìa máu suốt cả ngày! Lý do là gì? Họ tin rằng càng đổ nhiều máu thì mùa màng càng mưa thuận gió hòa, lúa thóc bội thu nha các bạn ơi.
Ngày đầu tiên, các chị đã thức dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị cả một mâm cỗ khủng: gà tây, thịt gà, gạo, trứng luộc, bánh ngô... rồi mang hết đống đó đến "sàn đấu" luôn.
Đến nơi, họ bày biện đồ ăn cẩn thận, trang trí khu vực của mình bằng hoa và bụng gà tây thổi phồng (nghe hơi creepy nhỉ ). Sau khi cầu nguyện Đức Mẹ Đồng Trinh Maria và thần mưa Tlaloc xong xuôi, giờ "chiến" mới thực sự bắt đầu đây!
Dân làng đứng xếp thành vòng tròn còn chị em thì lao vào tìm đối thủ để... solo 1 vs 1. Điểm đặc biệt là họ không cần phải thắng, chỉ cần đổ máu thật nhiều là được! Máu sau đó được thu gom vào xô, rồi đem đi tưới cho vùng đất với niềm tin sẽ có mùa màng sung túc.
Đôi khi anh em và cả các em nhỏ cũng nhảy vào đu trend luôn. Cuộc chiến kéo dài đến tận tối mịt, xong rồi mọi người lại ôm nhau thắm thiết như chưa từng đấm nhau vỡ mũi, rồi cùng về nhà. Tình anh em chắc chắn là đây rồi!
Lễ hội này, giống nhiều lễ hội khác ở Mexico, là sự giao thoa giữa tín ngươỡng truyền thống bản địa và Công giáo.
Nguồn: soha.vn