Các bạn ơi, có bao giờ các bạn nghĩ rằng đam mê cũng giống như một kỹ năng, cần phải được rèn luyện đều đặn không?
Nghe hơi nghịch lý đúng không nàoooo! Nhiều người cứ tưởng đam mê là thứ "có sẵn trong máu", nhưng thực ra để giữ lửa và phát triển đam mê thì phải "tập luyện" đấy nhé!
Giống như việc đá bóng ấy, chỉ thích thôi chưa đủ, phải chịu khó xem trận, theo dõi cầu thủ, hiểu chiến thuật, rồi "chiến" với hội bạn thì mới thấm được cái "chất" của nó chứ!
Hay như mê game, không phải cứ ngồi vào là pro ngay được đâu, phải "cày cuốc" từng rank, học từng combo, xem hướng dẫn của cao thủ... mới lên được trình mà!
Thế nên đừng thắc mắc sao mình "hết hứng" với những thứ từng yêu thích nữa nhaaaaa. Có khi là do mình chưa đầu tư thời gian và công sức để "nuôi" nó đúng cách đó!
Nguồn: tinhte.vn
Nghe hơi nghịch lý đúng không nàoooo! Nhiều người cứ tưởng đam mê là thứ "có sẵn trong máu", nhưng thực ra để giữ lửa và phát triển đam mê thì phải "tập luyện" đấy nhé!
Giống như việc đá bóng ấy, chỉ thích thôi chưa đủ, phải chịu khó xem trận, theo dõi cầu thủ, hiểu chiến thuật, rồi "chiến" với hội bạn thì mới thấm được cái "chất" của nó chứ!
Hay như mê game, không phải cứ ngồi vào là pro ngay được đâu, phải "cày cuốc" từng rank, học từng combo, xem hướng dẫn của cao thủ... mới lên được trình mà!
Thế nên đừng thắc mắc sao mình "hết hứng" với những thứ từng yêu thích nữa nhaaaaa. Có khi là do mình chưa đầu tư thời gian và công sức để "nuôi" nó đúng cách đó!
Nguồn: tinhte.vn