Cam2k78564
New member
Chiều 19/9 vừa rồi, MXH dậy sóng với loạt ảnh chụp đám mây siêu lạ trên trời Sapa (Lào Cai). Chỉ có thể nói là "trời ơi đất hỡi" luôn á! Trên bầu trời xuất hiện một đám mây màu đỏ rực như đang cháy, nhìn hình dáng thì giống hệt chim phượng hoàng đang xoè cánh bay bay ấy. Nhìn epic vãi!
Hình ảnh này khiến dân tình tò mò muốn chết đi được. Một số người bảo là đám mây "phượng hoàng lửa" này đang cảnh báo mưa to sắp đổ xuống rồi đó. Nhưng cũng có không ít người đồn đoán là mây mang ý nghĩa tâm linh, phong thủy gì đó... Drama thật sự!
Tuy nhiên nè, trên báo Thanh Niên, ông Vũ Thế Hoàng từ Hội Thiên văn Hà Nội đã lên tiếng giải mã. Theo ông thì những đám mây kiểu này không lạ tí nào đâu nha!
Ông Hoàng giải thích là đây thực chất là hiện tượng tán xạ, khúc xạ ánh sáng thôi mà. Khi ánh nắng mặt trời xuyên qua các lớp khí quyển, rồi lớp mây bị tán xạ vào khoảng ráng chiều là sẽ khiến đám mây có màu đỏ rực khi mắt mình nhìn thấy. Khoa học nè!
Cụ thể hơn, do bầu khí quyển có nhiều lớp tinh thể băng mỏng hoặc lớp bụi, hơi nước sẽ phản xạ hoặc tán xạ ánh sáng. Tán xạ, khúc xạ ánh sáng vào những thời điểm, thời tiết đặc biệt, mỗi khi mặt trời mọc hoặc lặn sẽ dễ xảy ra hiện tượng ráng chiều dẫn đến bầu trời rực đỏ hoặc cam. Càng đỏ thì độ ẩm càng cao, có nhiều hơi nước hơn nha các bạn!
Nghe giải thích thì những bước sáng có bước sóng ngắn như màu tím hoặc xanh da trời sẽ tán xạ hết, chỉ còn cam, đỏ (bước sóng dài) ít bị tán xạ và truyền đến mắt người. Lúc này, những đám mây hoặc cả vùng trời có màu đỏ, vô tình có những đám mây có hình thù độc đáo xuất hiện, tạo nên hình ảnh đẹp của tự nhiên.
Nguồn: soha.vn