Chiều 12-5 vừa rồi, bầu trời Sài Gòn bỗng nhiên xuất hiện đám mây ngũ sắc xinh xỉu, được đánh giá là đẹp và to nhất trong mấy chục năm qua luôn nha!
Vào khoảng 16 giờ chiều hôm đó, người dân ở các quận Gò Vấp, Bình Thạnh, quận 5, quận 4 đều có thể ngắm được hiện tượng "thần thánh" này. Ai cũng phải lấy điện thoại ra chụp lia lịa vì đẹp quá trời đẹp!
Nhìn đám mây này mà các bạn trẻ ai cũng phải "wow" lên vì màu sắc đa dạng, lung linh cực kỳ. Nhiều người còn bảo trùng hợp ghê, ngay Ngày của mẹ mà trời cho hiện tượng đẹp như vầy, chắc là món quà thiên nhiên tặng các mẹ rồi!
Tại khu vực quận Gò Vấp, đám mây ngũ sắc này "flex" trong khoảng 20 phút trước khi biến mất.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiên văn TP HCM, chia sẻ rằng mây ngũ sắc không phải hiện tượng hiếm gặp đâu nha. Nhưng mà đám mây chiều hôm đó thì khác, màu sắc đẹp hơn, kích thước to hơn nhiều so với những lần trước. Chính vì thế mà dân Sài Gòn dễ dàng nhìn thấy hơn!
"Với kinh nghiệm hàng chục năm quan sát các hiện tượng thiên văn, tôi đánh giá đám mây ngũ sắc chiều nay là đám mây đẹp và rộng nhất trong số những đám mây ngũ sắc đã từng xuất hiện tại TP HCM" - anh Tuấn nói.
Vậy tại sao lại có hiện tượng "xịn sò" này? Theo anh Tuấn giải thích, nguyên nhân chính là do 2 hiện tượng vật lý nhiễu xạ và giao thoa của ánh sáng xuyên qua các hạt nước trên đám mây. Nó thường xuất hiện ở bề mặt mỏng của đám mây - tức là rìa của những đám mây to. Nghe hơi "não" nhưng hiểu đơn giản là ánh sáng "chơi" với nước tạo ra màu sắc đẹp mắt đó!
Hiện tượng này hay xuất hiện vào mùa mưa, kéo dài vài chục phút thôi. Đầu tiên nó sẽ hình thành, sau đó loang rộng ra rồi màu sắc sẽ dần nhạt đi cho đến khi hoàn toàn kết thúc. Nên muốn ngắm phải nhanh tay chụp ảnh kẻo lỡ nhé!
Nguồn: kenh14.vn