Đám mây kim loại siêu to khổng lồ bay giữa trời, nghi che mất "Mặt Trời thứ 3" luôn rồi

Hình dung đám mây kim loại to hơn Trái Đất tận 15.000 lần đang bay lơ lửng ngoài vũ trụ, mà có khi còn ôm cả một ngôi sao giống hệt Mặt Trời nữa chứ! Nghe mà muốn "what" hết cả lên

Chuyện là team nghiên cứu do chị Nadia Zakamska từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ) dẫn đầu đang nghía nghía ngôi sao J0705+0612 - cái tên nghe hơi khó đọc nhưng mà nó cùng tuổi cùng vibe với Mặt Trời của mình luôn á, cách đây 3.000 năm ánh sáng.

e9c7185e611f5c5e8cc4.jpg


Thế mà tháng 9-2024, "Mặt Trời thứ 2" này bỗng dưng... tắt nắng luôn trong 9 tháng ròng rã! Độ sáng giảm tới 40 lần, chỉ còn khoảng 3% so với ban đầu thôi. Tưởng ngôi sao "đóng cửa hàng" hay gì chứ

Làm nghiên cứu rồi đăng trên tạp chí The Astronomical Journal, các nhà khoa học phát hiện ra là có một đám mây kim loại cực khủng đang bay ngang giữa Trái Đất và ngôi sao J0705+0612, che khuất ánh sáng mất tiêu.

Tính toán sơ sơ thì đám mây này rộng tới 200 triệu km (hơn 15.000 lần đường kính Trái Đất đó nha), cách "Mặt Trời thứ 2" khoảng 13,3 đơn vị thiên văn (AU - tức bằng khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất nhân 13,3 lần ấy).

Kính viễn vọng Nam Gemini ở Chile với thiết bị GHOST mới toanh lần này đã zoom vào đám mây và phát hiện nó toàn... kim loại bốc hơi như sắt, canxi gì gì đó. Nghe giống như ai đem đại lộ kim loại lên trời vậy ✨

Plot twist ở đây là giữa đám mây có một vật thể siêu to, và rất có thể đó là một "Mặt Trời thứ 3" luôn - tức một ngôi sao nữa giống hệt Mặt Trời của mình, đang chơi thân với "Mặt Trời thứ 2" đó!

Hoặc không thì cũng có thể là một siêu hành tinh to gấp mấy lần Sao Mộc, hay một sao lùn nâu - kiểu vật thể "lưỡng lự" giữa sao và hành tinh ấy.

Câu hỏi tiếp theo là: đám mây này từ đâu mà ra? Các nhà khoa học đoán nó khoảng 2 tỉ năm tuổi, trẻ hơn cả hai "ngôi sao anh em" kia nhiều. Nghĩa là nó không phải tàn dư từ lúc hệ sao mới sinh ra, khác hẳn với những đĩa vật chất bình thường khác.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top