Mới đây, đám hỏi của cô dâu Bảo Ngọc (ở thành phố Bắc Giang) đang gây sốt cộng đồng mạng khi tái hiện cả góc phố cổ và mùa thu Hà Nội, kèm theo những nét đặc sắc của văn hóa Kinh Bắc. Xịn xò quá đi thôi!
Trò chuyện với phóng viên Tiền Phong, cô dâu Bảo Ngọc (28 tuổi) cho biết cô đang sinh sống ở thành phố Bắc Giang, làm huấn luyện viên aerobics và kinh doanh quần áo tập luyện. Đặc biệt, Bảo Ngọc từng học chuyên ngành tổ chức sự kiện ở trường đại học văn hóa nên việc tự tay thiết kế đám hỏi của mình là điều hoàn toàn có thể làm được.
"Ngày trước học về chuyên ngành tổ chức sự kiện, bởi vậy tôi tự lên ý tưởng kịch bản cho đám hỏi của mình. Tôi mất một tháng để hoàn thành ý tưởng", Ngọc chia sẻ. Wow, một tháng brainstorm và chuẩn bị thì quả là dedication!
Về nguồn cảm hứng, Bảo Ngọc cho biết ý tưởng đám hỏi xuất phát từ việc chồng là người Hà Nội còn cô là người Bắc Giang. Vì đám hỏi thường tổ chức bên nhà gái nên Ngọc muốn tái hiện nơi sinh sống của cả hai để khách mời có thể hiểu thêm về hoàn cảnh sống của nhà trai và nhà gái. Ý tưởng hay phết nhỉ!
Đám hỏi của Bảo Ngọc được chia làm hai phần với concept khác nhau: Phần rạp trước cửa tư gia nhà cô dâu được trang trí các nét văn hóa Kinh Bắc, đặc biệt là văn hóa quan họ trứ danh. Ngọc lựa chọn nón quai thao iconic, các liền chị đón khách bằng cơi trầu têm cánh phượng và hát quan họ. Chill quá mà, ai mà chẳng thích được nghe hát quan họ trong ngày vui!
Còn con phố trước cửa tư gia nhà cô dâu thì được Bảo Ngọc trang trí tái hiện góc phố cổ Hà Nội. Lý do là vì họ hàng nhà cô dâu chủ yếu vẫn ở dưới quê nên ít có cơ hội được ngắm Hà Nội.
"Tôi tái hiện lại góc phố và mùa thu Hà Nội với mong muốn người nhà, họ hàng có thể cảm nhận được nơi ở của nhà trai. Đồng thời, tại con phố này còn có đoàn xích lô của nhà trai đi đón dâu", Bảo Ngọc cho biết. Xích lô đón dâu nghe sao mà retro và romantic vậy trời!
Một chi tiết đặc biệt khác trong đám hỏi là bức tranh dân gian Đông Hồ "Đám cưới chuột" diễn tả đám cưới linh đình. Do Bảo Ngọc sinh năm con chuột nên cô dâu Bắc Giang quyết định chọn bức tranh này làm điểm nhấn. Hợp tuổi hợp mệnh luôn nha!
Về chi phí, Bảo Ngọc bật mí tổng chi phí cho đám hỏi khoảng 1,6 tỷ đồng (nghe con số mà choáng á! ). Theo Ngọc giải thích, đám hỏi có số tiền lớn là do các chi tiết thiết kế rất cầu kỳ, các ekip phục vụ đều ở Hà Nội và TPHCM nên chi phí đi lại khá lớn. Cắm hoa là nghệ nhân ở TPHCM, thiết kế tráp là nghệ nhân ở Hà Nội. Ngọc mất chi phí lớn để đi lại giữa hai nơi nhằm thống nhất ý tưởng thiết kế trang phục. Riêng Bảo Ngọc đã mặc 3 bộ áo dài trong đám hỏi và đội lễ cũng mặc 3 bộ áo dài. Đẹp thì phải chịu khó đầu tư thôi!
Đặc biệt hơn nữa, Ngọc chia sẻ: "Vợ chồng tôi không nhận phong bì của khách dự đám hỏi mà chỉ muốn mọi người đến chung vui với chúng tôi. Tôi và chồng thống nhất là tự lo đám hỏi và đám cưới của mình". Giàu và có tâm thế này thì đúng là goals rồi!
Nguồn: soha.vn