Đám cưới tự tay decor phong cách miền Tây thập niên 60 chỉ tốn 30 triệu, tận dụng luôn cây chuối dừa vườn nhà

EchXanh1824

New member
af7630b8b22cd052f78b.jpg


"Có mấy ông chú bà cô dù chẳng phải họ hàng nhưng nghe có đám trang trí lá dừa là tự động chặt trụi lủi tàu dừa ở vườn họ rồi mang qua tặng", Đình Khang chia sẻ.

2951dab09cb7f38d28cc.jpg


Decor đám cưới kiểu gì, tổ chức thế nào luôn là bài toán khó nhằn khiến các cặp đôi sắp cưới phải "đau đầu" lắm nha! Giờ thì có nhiều wedding planner hay công ty tổ chức sự kiện lo từ A đến Z cho mình rồi.

Tuy nhiên, vẫn có không ít cô dâu chú rể muốn tự tay chuẩn bị và sắp xếp cho ngày trọng đại của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến với đám cưới của một cặp đôi miền Tây với phong cách decor cực kỳ "authentic" - đậm chất xưa do chính tay họ thực hiện, nhìn mà phải xuýt xoa luôn!

Được biết, cô dâu trong đám cưới là Võ Thị Yến Vân, đang làm makeup artist. Còn chú rể là nhiếp ảnh gia Vương Đình Khang. Hiện tại cặp đôi đang sinh sống và làm việc tại Long Xuyên (An Giang).

Hình ảnh hôn lễ được cặp đôi chia sẻ chính là đám bên phía nhà gái tổ chức ở Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp.

Vì quá yêu thích concept này nên ngay từ đầu, cô dâu đã chọn phong cách đám cưới miền Tây xưa những năm thập niên 1960 để trang trí nhà mình. Cô dâu chú rể đã tham khảo theo ảnh cưới của ông bà từ trang phục đến những chi tiết decor luôn đó! ✨

206a467509f43a95b522.jpg


Phần cổng rạp tận dụng đồ trang trí từ vườn nhà.

Phải nói là hôn lễ này có thời gian chuẩn bị khá "gấp rút" nha. Từ lúc ba mẹ hai bên gặp mặt cho đến ngày tổ chức chỉ vỏn vẹn 2 tuần thôi á! Bởi vậy, các kế hoạch sau đó cũng phải tiến hành rất là cấp tốc.

Đình Khang chia sẻ: "Các chi tiết trang trí theo phong cách xưa đa phần đều khó tìm và phải làm tay thủ công nên hai đứa lo lắm. Nhưng may mắn là ở Cái Tàu Hạ, bà con vẫn còn cái nếp của đám miền Tây ngày ấy. Nghe có đám là bà con hàng xóm tụ lại giúp rát nhiều. Từ già tới trẻ ai cũng phụ một tay, người đi chặt chuối chặt dừa trang trí, người nấu bếp làm bánh, người câu điện, người chuẩn bị âm thanh.

Có mấy ông chú bà cô dù chẳng phải họ hàng nhưng nghe có đám trang trí lá dừa là tự động chặt trụi lủi tàu dừa ở vườn họ rồi mang qua tặng. Mọi người làm xuyên đêm tới sáng, sau 2 ngày thì hoàn tất phần decor. Cô dâu đứng ra 'chỉ đạo nghệ thuật' nên ráp vào khớp hết luôn".

e2bd3669cf1cdf75dc5a.jpg


e917c0e4ff236d65a9f5.jpg


d263db1a8707c5ffe63a.jpg


6db7bc3728b2112a23bd.jpg


Cảnh sắc đám cưới miền Tây xưa được tái hiện.

Ở hôn lễ này, những vật dụng trang trí đều tận dụng từ vườn nhà luôn nha! Từ chuối, tre, cây đủng đỉnh, lá dừa cho đến mấy cái thúng, dây thừng... Tất cả đều toát lên vẻ mộc mạc, xưa cũ chill phết! Đến dây trang trí, gia đình cô dâu cũng quyết tự làm bằng dây bèo lục bình, kỳ công vô cùng luôn á.

Ngoài ra, cũng có những vật dụng trang trí khác như điện thoại bàn, khạp da bò, tivi cổ, tủ thuốc, máy may... đều được mượn từ bạn bè, hàng xóm, mỗi người đóng góp vài món.

Backdrop chụp hình giấy hoa kiểu xưa gia đình cũng phải "đi tìm" rất lâu mới có thể kiếm được mẫu cổ, bây giờ rất ít bán rồi.

"Bộ bàn ghế mượn của bà ngoại, khăn trải bàn nilon (ở quê gọi là khăn áo mưa) thì cũng đi khắp mấy chợ mới có. Riêng mấy loại bánh ngày xưa còn khó tìm hơn như bánh sâm banh, bánh con sùng. Ngoài ra, lư hương, bình cắm hoa huệ thì may mắn nhà có sẵn. Với rạp cưới này, nóc rạp còn lợp 100% bằng tàu dừa, bà con hàng xóm đã xúm vào làm giúp để cho xong cái phần vất vả nhất", Đình Khang chia sẻ thêm.

5d70fd12640139227431.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top