ThoLuoiNgoan
New member
Chị Minh Thư kể lại cảnh tượng "khóc dở mếu dở" của đám cưới: "Cô dâu chú rể tháo giày bỏ vào túi nilon xách đi. Ba vợ buộc bọc vào chân còn mang nguyên giày. Các cụ hai bên cũng nhón gót đi, đội bê tráp đỡ lễ tháo luôn cả giày đi chân đất..."
Thông tin cô dâu chú rể:
• Cô dâu: Minh Thư - Nhân viên văn phòng
• Chú rể: Nhật Quang - Làm về sự kiện, quảng cáo
• Cặp đôi cùng sinh năm 1997, đang sống và làm việc tại Long Xuyên, An Giang
• Đám cưới được tổ chức tại nhà riêng ở An Giang
• Quy mô: Khoảng 90 mâm
Đối với người miền Tây, mùa nước lũ - mùa nước nổi là kỷ niệm không thể nào quên được. Người dân ở đây đã sống quen và thích nghi luôn rồi, thậm chí các hoạt động quan trọng như đám cưới cũng vẫn cứ "chill chill" tổ chức bình thường. Và chính vì thế mà đám cưới của Thư - Quang mới trở thành một kỷ niệm siêu đặc biệt như vậy đấy!
Câu chuyện tình của Thư và Quang cũng khá "lạ đời" nha mọi người. Hai người quen nhau lần đầu khi đi làm part-time, nhưng lúc đó chưa có "chemistry" gì cả. Sau 3 tháng gặp lại, Quang nhắn tin cho Thư theo kiểu "cục súc" (chắc kiểu "ê chị, hôm trước gặp nhau đúng không?" ). Thế mà cô nàng lại "đổ đứ đừ" anh chàng cùng tuổi này. Chỉ vài ngày sau là họ officially yêu nhau luôn!
"Yêu 2 năm thì hai bên gia đình ngỏ ý cưới chứ bọn mình cũng chưa tính. Ngày hai bên nói chuyện cũng lạ lắm, không có trịnh trọng hay bày vẽ gì hết. Dưới nhà phụ huynh nói chuyện, trên lầu đằng trai do nhiều công việc nên ngủ quên mất. Phụ huynh bàn việc xong mình lên thông báo ngày cưới là quyết cưới thôi", Thư kể lại với vẻ vui vẻ.
Lúc đó hai bên fix cứng lịch cưới vào tháng 9, là cuối mùa nước nổi rồi. Gia đình cứ nghĩ trời sẽ đẹp, ai ngờ đâu mưa lớn gây ngập lụt như thế này ️
"Bọn mình chuẩn bị cho đám cưới khoảng 4 tháng. Tháng 5 là đi chụp hình rồi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ như thuê cổng hoa, thuê rạp cưới, làm thiệp, chuẩn bị lễ gia tiên rồi dàn bưng mâm và mâm quả. Hành trình chuẩn bị cũng giống như nhiều đám cưới miền Tây khác, đơn giản có mà cầu kỳ cũng có", Thư chia sẻ.
Thời tiết vẫn ổn áp cho đến ngày diễn ra lễ rước dâu. Ai dè một cơn mưa bất chợt đổ xuống và nước lũ bắt đầu lên, gây ngập luôn. Khu vực rạp cưới thì còn khô ráo, nhưng càng vào sâu gần nhà cô dâu thì nước mấp mé ở mép, suýt tràn vào tận nhà. Di chuyển thành "mission impossible" luôn á!
Thư kể tiếp với vẻ hồi tưởng đầy cảm xúc: "Cô dâu chú rể tháo giày bỏ vào túi nilong xách đi. Ba vợ buộc bọc vào chân còn mang nguyên giày. Các cụ hai bên cũng nhón gót đi, đội bê tráp đỡ lễ tháo luôn cả giày đi chân đất...
Vợ chồng nhà hàng xóm đối diện có con nhỏ mà để con bé đó chạy ra che dù hộ tống đoàn rước dâu. Dàn bưng mâm thì có người đội mâm chạy ra, có vài người kèm cô dâu thì cầm áo mưa làm đoàn tàu đi ra. Nói chung đó là một trải nghiệm khá đặc biệt của đám cưới miền Tây, hôn lễ trong cơn mưa khá bất ngờ".
Nguồn: kenh14.vn