Đám cưới không chỉ là ngày quan trọng nhất đời người, mà còn đi kèm với hàng tá tập tục độc lạ nhưng cực kỳ ý nghĩa ở các nền văn hóa trên thế giới. Sẵn sàng choáng váng chưa?
Phong tục tập quán chính là vibe riêng của mỗi nền văn hóa mà. Bên cạnh Tết hay xua đuổi vận xui, đám cưới cũng là phần không thể thiếu khi nhắc đến văn hóa của một dân tộc. Mỗi nơi lại có những tập tục đặc trưng nhưng ý nghĩa sâu xa vào ngày trọng đại nhất cuộc đời đó nha!
Khóc 1 tháng trước khi cưới - Người Tujia, Trung Quốc
Drama level: max! Tập tục này có từ Trung Quốc và vẫn còn tồn tại ở cộng đồng người Tujia. Khoảng 1 tháng trước ngày cưới, cô dâu dù vui hay buồn cũng phải khóc mỗi ngày. Thậm chí mẹ và người thân cũng phải gia nhập team khóc luôn.
Cụ thể là: 10 ngày đầu mẹ khóc cùng con gái; 10 ngày tiếp theo bà ngoại cũng vào cuộc; và 10 ngày cuối cùng toàn bộ phụ nữ trong họ đều phải khóc ầm ĩ lên.
Ý nghĩa là thể hiện nỗi buồn khi xa gia đình và cách họ hàng chúc phúc cho cô dâu bước vào cuộc sống mới nè. Nhưng mà khóc nhiều vậy mắt không sưng à?
Tắm bột mỳ - Scotland
Ơ kìa, nghe kinh dị ghê! Ở một số vùng Scotland, cô dâu chú rể phải tắm trong hỗn hợp bột mì, tro và mật đường trước ngày cưới 1 ngày. Còn chưa hết, bạn bè người thân họ còn dùng thức ăn thiu, cá chết, nước sốt đổ lên người cặp đôi nữa chứ!
Người ta tin rằng hành động này giúp xua đuổi tà ma. Đồng thời, nếu vượt qua được thử thách này thì họ sẽ vượt qua được mọi rắc rối trong hôn nhân, tình cảm sẽ bền lâu mãi mãi. Nhưng mà mùi chắc khó chịu lắm ha?
Bố phun nước bọt lên mặt con gái - Tộc Masai, Kenya
Nghe weird nhưng ý nghĩa lắm nha! Ở tộc người Masai, Kenya, bố sẽ phun nước bọt vào mặt và ngực con gái trước khi cưới. Nước bọt tượng trưng cho tất cả điều tốt đẹp nhất mà cha mẹ dành cho con. Đây là lời chúc phúc của ông bố trước khi tiễn con về nhà chồng.
Ngoài ra, khi rước dâu cô dâu không được ngoảnh đầu nhìn lại kẻo bị hóa thành đá (sợ á!). Và chú rể còn phải là người do bố cô dâu chỉ định chứ không phải cô tự chọn nữa. Cưới kiểu bố mẹ sắp đặt 100% luôn!
Đập vỡ chén đĩa - Đức
Ủa, ngược đời quá! ️ Trong khi phương Đông cho rằng đổ vỡ đồ đạc ngày cưới là điềm xui, thì ở Đức đây lại là lời chúc phúc. Vào đêm trước hôn lễ, khách sẽ đến nhà cô dâu hoặc chú rể và đập vỡ thật nhiều chén đĩa sứ còn mới tinh.
Tập tục Polterabend này là lời chúc mừng ngày vui của cặp đôi. Theo quan niệm ở đây, âm thanh của chén đĩa vỡ sẽ xua đuổi ma quỷ và mang lại điềm lành. Chắc dọn dẹp sau đó mệt lắm nhỉ?
Đánh bàn chân chú rể - Hàn Quốc
Pain is real đây! Ở Hàn Quốc, sau khi mọi nghi thức kết thúc, chú rể phải chịu một trận đòn trước khi động phòng. Bạn bè người thân dùng dây hoặc thắt lưng da buộc hai chân chú rể lại, rồi thay phiên nhau đánh bằng gậy hoặc cá khô. Còn cù vào lòng bàn chân để chú rể vừa đau vừa nhột nữa chứ!
Hành động này chúc chú rể có sức khỏe tốt vào đêm tân hôn và là cách anh em chúc chiến hữu luôn hài lòng với cuộc hôn nhân. Nhưng mà đau thế này còn đâu mood nữa trời?
Không được đi vệ sinh 3 ngày - Người Tidong, Indonesia
Đỉnh cao khó nhọc! Cộng đồng người Tidong ở Indonesia có phong tục cặp đôi mới cưới không được đi vệ sinh trong 3 ngày liên tiếp sau khi cưới. Họ cũng không được bước ra khỏi nhà trong thời gian này, chỉ ăn uống rất ít để tránh phải đi toilet.
Người ta tin rằng phá vỡ tục lệ này có thể khiến hôn nhân đổ vỡ hoặc sinh con chết non. Vì vậy mọi cặp đôi đều phải tuân theo tập tục khó khăn này để con cái sinh ra khỏe mạnh. Sau khi hoàn thành mới được sinh hoạt bình thường. Ôi chao chao!
Không được cười trong đám cưới - Congo
Serious mode: ON! Mặc dù đám cưới là ngày vui nhất đời người, nhưng cô dâu chú rể ở Congo không được nở một nụ cười nào trong suốt hôn lễ. Thậm chí khách mời cũng không nên cười vì sẽ bị coi là bất lịch sự và khiếm nhã.
Theo người dân ở đây, kết hôn là dịp vô cùng quan trọng và nghiêm túc nên không được phép cười. Nếu lỡ cười trong đám cưới người khác thì chắc chắn lần sau không ai dám mời bạn nữa đâu!
Bắn tên vào cô dâu - Tộc Dụ Cố, Trung Quốc
Nghe nguy hiểm nhưng an toàn nha! Ở tộc người Dụ Cố, Trung Quốc, chú rể sẽ dùng cung bắn tên vào người cô dâu 3 lần. Tuy nhiên không nguy hiểm gì vì các mũi tên đều có đầu tù và chỉ mang tính tượng trưng thôi. Sau đó chính chú rể sẽ tiến đến gỡ mũi tên ra và bẻ gãy nó.
Nguồn: kenh14.vn