Sốc visual với đám cưới 30.000 khách mời!
Ngày 21/5, người Do Thái từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Jerusalem để attend đám cưới thế kỷ của cháu trai nhà lãnh đạo triều đại Hasidic. Đây không phải đám cưới bình thường đâu nhé, mà là của một trong những gia đình quyền lực nhất cộng đồng Do Thái toàn cầu luôn!
Cô dâu Hannah Batya Penet (19 tuổi) và chú rể Shalom Rokeach (18 tuổi) chính là main characters của sự kiện này. Đặc biệt, Shalom là cháu trai duy nhất của ông Rebbe và được "chọn mặt gửi vàng" để trở thành nhà lãnh đạo tương lai của cộng đồng người Do Thái Hasidic đấy!
Những tập tục siêu đặc biệt trong đám cưới Do Thái truyền thống
Khác với đám cưới thông thường, hôn lễ Do Thái có tận hai phần riêng biệt: lễ đính hôn (erusin hoặc kiddushin) và lễ cưới chính thức (nisuin).
Plot twist là chú rể trao nhẫn cưới cho cô dâu ngay từ lễ đính hôn luôn! Và trong thời gian này, cô dâu phải im lặng hoàn toàn, không được nói chuyện với bất kỳ ai. Vibe khá nghiêm túc đó nha!
Lễ cưới chính thức diễn ra trong một căn lều lớn gọi là chuppah, mục đích là để cặp đôi kết hôn dưới bầu trời mở. Sau buổi lễ, cô dâu và chú rể dành một giờ với nhau trước khi cô dâu lại vào chuppah. Chỉ khi được cô dâu cho phép, chú rể mới được vào lều (respect boundary quá đi! ). Hai người sau đó cùng uống một chén rượu đầy trước khi kết thúc buổi lễ.
Dress code cực strict cho khách mời
Tất cả khách nam đều mặc đồ đen và đội mũ shtreimel truyền thống, còn khách nữ thì diện váy dài và áo sơ mi dài tay, đeo vòng cổ. Dress code đồng bộ quá trời!
Sau lễ cưới, cô dâu tham gia nghi lễ Mitzvah tantz - nơi các thành viên gia đình và giáo sĩ Do Thái nhảy trước mặt cô rồi sau đó nhảy với chú rể. Cô dâu đứng yên, giữ một đầu dây dài trong khi giáo sĩ Do Thái, cha chú rể, cha hoặc ông nội của cô giữ đầu kia và nhảy cùng. Chỉ có một vài người phụ nữ được tham gia phần này thôi nha!
Cô dâu Hannah Batya Penet xinh xắn trong chiếc váy cưới trắng truyền thống với tấm khăn che mặt khi người thân đưa đến buổi lễ tại Jerusalem, Israel.
Chú rể Shalom Rokeach, 18 tuổi (đứng giữa) là cháu trai của Beltz Rebbe, người đứng đầu một trong những cộng đồng Do Thái lớn nhất ở Jerusalem. Rokeach chính là người sẽ kế nhiệm vị trí này trong tương lai đấy!
Cô dâu đứng giữa hàng ngàn người đến xem và gửi lời chúc phúc cho đám cưới.
Visual đỉnh với hàng ngàn người Do Thái mặc đồ đen xuất hiện tại lễ cưới.
Đám cưới có đến 30.000 khách tham dự - là một trong những nghi lễ Do Thái chính thống lớn nhất trong những năm gần đây luôn!
Hàng ngàn người muốn được chứng kiến đám cưới của Shalom Rokeach - người sẽ trở thành nhà lãnh đạo tương lai của một trong những cộng đồng Hasidic lớn nhất thế giới.
Đám cưới diễn ra vào ban đêm, tạo không khí thêm phần long trọng và ấn tượng.
Nguồn: soha.vn