Bạn nghĩ sao về một đám cưới chỉ tốn khoảng 65 triệu đồng mà không có một vị khách nào? Nghe có vẻ buồn nhỉ? Nhưng câu chuyện này lại đang nhận về cả núi lời khen và support từ netizen đó!
Chuyện là có một chị gái lớn lên trong trại trẻ mồ côi, tổ chức đám cưới mà phía nhà gái... không có một ai. Chỉ chi có 3,5 triệu won (tầm 65 triệu đồng) cho cả buổi lễ, nhưng giờ chị đang sống hạnh phúc lắm luôn - cùng chồng nấu ăn, tiết kiệm và lên plan cho tương lai trong căn nhà nhỏ xinh của hai người
Chị còn thẳng thắn nói luôn: "Những lời nói kiểu 'sự kiện có một không hai trong đời' chỉ là chiêu trò marketing thôi. Người như tụi mình nên dành tiền đó để đặt cọc thuê nhà dài hạn hoặc đầu tư còn hơn". Xịn sò quá sức!
Netizen đọc xong khen nức nở: "Cách làm này ý nghĩa hơn nhiều so với đám cưới chỉ để flex" và "Họ quá sáng suốt khi tổ chức đám cưới theo khả năng tài chính của mình".
Câu chuyện vượt khó đến rơi nước mắt
Vào ngày 14/8, một bài đăng xuất hiện trên cộng đồng chuyên về đám cưới với câu hỏi: "Đã bao giờ có đám cưới nào mà cô dâu không có lấy một vị khách nào chưa?".
Tác giả - tạm gọi là chị A - tự giới thiệu mình lớn lên trong trại trẻ mồ côi, xuất thân "thìa đất" (cách gọi của người Hàn về hoàn cảnh nghèo khó). Chị mồ côi cả cha lẫn mẹ, bị bắt nạt suốt thời cấp 3. Lên đại học phải làm thêm cọ rửa vỉ nướng để kiếm sống, không có thời gian kết bạn. Chưa hẹn hò lần nào cho đến 30 tuổi, chị cảm thấy mình như "hòn đảo biệt lập" giữa đời. Thực tế là ngày cưới, không có một ai đại diện cho phía nhà gái cả
Nhưng rồi chị gặp được anh chồng hiện tại - người đã cho chị biết tình yêu là gì, và một cuộc đời "tỏa sáng rực rỡ với muôn vàn sắc màu" thực sự tồn tại. Lúc đó chị mới hiểu tại sao người ta có thể cười và khóc vì tình yêu
Từ lo lắng đến quyết định táo bạo
Tuy nhiên, nghĩ đến việc kết hôn, chị lại thấy sợ lắm. Chị đau lòng khi thấy các cô dâu khác nắm tay cha bước vào lễ đường, thậm chí từng muốn bỏ cuộc khi tưởng tượng hàng ghế nhà gái trống rỗng. Những bài đăng trên mạng đánh giá đối tượng kết hôn dựa trên công việc, gia cảnh, tài chính càng khiến chị cảm thấy mình "không xứng đáng để kết hôn".
Nhưng bạn trai chị (giờ là chồng rồi nè) lại totally không care! Anh nói rằng bỏ qua lễ cưới cũng ok, hai người sống hạnh phúc bên nhau mới là quan trọng nhất, đừng quan tâm người khác nghĩ gì. Sau này chị A nhận ra: "Thế giới mạng và thực tế là hai thế giới hoàn toàn khác biệt", và không nên so sánh bản thân với cuộc sống người khác trên mạng xã hội. Đúng quá đi mất!
Đám cưới tiết kiệm nhưng đầy ý nghĩa
Cặp đôi bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới theo cách của riêng mình. Họ tự tìm địa điểm ở ngoại ô và ký hợp đồng trọn gói 3,5 triệu won (khoảng 65 triệu đồng), bao gồm chụp ảnh studio, váy cưới và trang điểm. Họ quyết định skip hết các dịch vụ phát sinh như nâng cấp váy cưới hay làm album ảnh xịn xò...
Họ cũng cắt giảm chi phí tối đa: thiệp mời điện tử tự thiết kế chỉ mất 9.900 won (hơn 183k), giày cưới khoảng 47.000 won (chưa đến 100k), váy mặc tiệc chiêu đãi chừng 48.000 won (khoảng 100k). Hôn lễ do một nữ tu - người coi chị A như con - chủ trì. Ấm áp quá đi thôi!
Chị A chia sẻ: "Mình muốn chứng minh cho những ai đang nghĩ từ bỏ chuyện hẹn hò hay kết hôn vì thiếu tiền, không có cha mẹ hay bạn bè bên cạnh thấy rằng: một đám cưới như thế này hoàn toàn có thể thực hiện được". Chị kết lại: "Tôi xin dành tặng câu chuyện này cho tất cả những anh chị em mà tôi từng quen biết tại trại trẻ mồ côi"
Netizen gửi cả rổ lời chúc phúc
Bài viết đã gây bão mạng xã hội luôn! Cả đống comment support và chúc phúc cặp đôi:
"Suy cho cùng, cuộc sống mà hai người cùng vun đắp quan trọng hơn nhiều so với bản thân đám cưới"; "Mong rằng họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn"; "Hôn nhân là lời cam kết cùng nhau xây dựng tổ ấm, và một đám cưới giản dị như thế này lại càng trở nên đáng quý biết bao"...
Thật sự là một câu chuyện cảm động và đầy cảm hứng cho mọi người! Chứng minh rằng hạnh phúc không nằm ở việc có bao nhiêu tiền hay bao nhiêu khách mời, mà ở chỗ bạn tìm được người đồng hành đúng nghĩa
Nguồn: svvn.tienphong.vn