Đâm chết người chỉ vì màn ảo thuật bài tây không "ưng ý"

Fan2k82766

New member
ce07cd3d3fe093486ef1.jpg


Trời ơi, chỉ vì một màn ảo thuật với bộ bài Tây mà drama leo thang thành bi kịch không ai ngờ tới

Vào khoảng 21h30 ngày 21.1, tại khu vực công viên Ngãi Giao (Vũng Tàu), hai nhóm thanh niên đã xảy ra ẩu đả dẫn đến hậu quả nghiêm trọng: một người tử vong tại chỗ.

Theo điều tra của Công an huyện Châu Đức, lúc đó Nguyễn Chung Tình (21 tuổi) cùng với 4 người bạn gồm Đỗ Văn Hiếu (18 tuổi), Đinh Ngọc Duy (19 tuổi), Đinh Văn Cảnh (17 tuổi) và Nguyễn Thế Minh (20 tuổi) - tất cả đều ở ấp Suối Lúp, xã Bình Ba, huyện Châu Đức - đến thị trấn Ngãi Giao chơi. Khi đang ngồi tại công viên thì gặp hai thanh niên khác là Trương Thanh Tú (18 tuổi, trú thôn Suối Nghệ, xã Suối Nghệ) và Nguyễn Duy Bằng (19 tuổi, tạm trú thôn Quảng Tây, xã Nghĩa Thành).

Do quen biết nhau từ trước nên cả nhóm cùng ngồi tám chuyện. Tình bắt đầu trổ tài ảo thuật với bộ bài Tây của mình, nhưng không ngờ chỉ sau vài "chiêu" thì nhóm của Tú đã tỏ ra không hài lòng và xung đột nổ ra

Trong lúc ẩu đả, Tú rút dao bấm đã chuẩn bị sẵn trong người và đâm liên tục nhiều nhát vào Tình. Tình cố gắng bỏ chạy nhưng chỉ được khoảng 10m thì té ngã và tử vong ngay sau đó

Chưa dừng lại ở đó, Tú còn quay sang đâm Hiếu vào hông trái. Hiếu lấy xe bỏ chạy về nhà, nhưng khi đang chạy trên quốc lộ 56 đến địa phận xã Bình Ba thì bị ngất và ngã xuống đường. May mắn là người dân đã kịp thời đưa bạn ấy đi cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa. Hiếu phải trải qua ca mổ cấp cứu do vết dao xuyên phổi và hiện đã tạm thời qua cơn nguy kịch.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top