Đám cháy kinh hoàng giữa đêm qua lời kể của những người thoát nạn

LinhHN3645

New member
ca95f592e79870cc4338.jpg


Chỉ trong vài phút thôi mà ngọn lửa dữ dội đã lan tới cả mấy căn nhà luôn Mọi người hoảng loạn thoát thân khi lửa cứ phừng phực đuổi theo, có người chỉ kịp mặc mỗi chiếc quần cộc chạy ra ngoài luôn á!

Đến trưa 31-12, nhiều người dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy thiêu rụi dãy quán karaoke khu vực cầu Lê Văn Sỹ đêm 30-12 vẫn chưa hết bàng hoàng.

Cuộc sống của nhiều gia đình bỗng chốc bị đảo lộn khi chỉ còn đúng 1 ngày nữa là bước sang năm mới 2015 rồi

Nhiều chủ cửa hàng sững sờ trước việc mất một số tài sản lớn khi cái Tết đang cận kề. Chủ cho thuê thì đau lòng nhìn căn nhà của mình bị thiêu rụi luôn.

Người không bị thiệt hại nhiều cũng không buôn bán kinh doanh được vì mất điện. Mùi cháy khét bốc ra khiến nhiều người phải đến nhà người thân ở tạm

185b5dda7190c8b26d0c.jpg


b15aa4f4d07f71f5867f.jpg


Theo chủ căn nhà số 182 Trần Quốc Thảo - một trong 3 căn nhà bị cháy rụi hoàn toàn sau vụ hỏa hoạn thì mặt tiền ngôi nhà cho hãng xe máy Suzuki thuê từ 18 năm nay để kinh doanh.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, phần mặt tiền kinh doanh xe máy có khoảng trên 40 chiếc xe. Có một nhân viên bảo vệ ngủ lại để trông coi cửa hàng.

Còn phần nhà phía sau là để gia đình ở và cho thuê phòng, có tổng cộng hơn 10 người.

Mặc mỗi cái quần đùi mà chạy

Vẫn còn chưa hết bàng hoàng, bà Trần Thị Mỹ Linh, ngụ nhà 182 kể lại:

Lúc đó phía trước mặt tiền nhà có nhiều xe máy của quán karaoke dựng chằng chịt nên bảo vệ phải tông cửa sau, thông với nhà ở của bà để thoát thân.

Trên người bảo vệ chỉ mặc độc nhất chiếc quần đùi, vẻ mặt hốt hoảng, vừa chạy vừa kêu la báo cháy

"Nghe bảo vệ kêu la, lại nhìn thấy phía trước nhà lửa đã ập tới, tôi sợ quá vội kêu lên và chạy lên gác hô hoán cho chồng con và mấy người ở trọ phía trên bỏ chạy".

Chẳng ai kịp mang theo bất cứ đồ đạc nào, ngoại trừ bộ quần áo đang mặc trên người, tháo chạy ra hẻm sau nhà.

Theo bà Linh, sợ nhất là trong nhà lúc này có một người thuê trọ ngủ say nên mọi người phải đập cửa mãi, người này mới tỉnh dậy và kịp thoát thân. Ôi giời may quá!

Cũng theo bà Linh, khi ngọn lửa lan sang tới nhà bà thì kèm theo nhiều tiếng nổ rất lớn.

Lửa táp phừng phực khiến tất cả mọi người trong khu phố cùng hoảng loạn, tháo chạy ra hướng đường Hoàng Sa - dọc kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè.

Mọi người chỉ biết túm tụm bên nhau, bất lực nhìn ngọn lửa hừng hực lần lượt liếm qua các căn nhà gần đó, cầu nguyện cho lực lượng chữa cháy mau chóng dập tắt ngọn lửa để đừng lan quá xa

80ae84a32451313569cb.jpg


7339c09e85ac5c1fdce4.jpg


Sáng nay, bà H. chủ một quán cà phê gần hiện trường vụ cháy cho biết đến thời điểm này toàn khu vực vẫn bị cúp điện.

Theo bà H, vào thời điểm xảy ra cháy, quán của bà đang khá đông khách.

Lo sợ lửa sẽ lan qua nên bà đã đề nghị khách rời khỏi quán và đóng cửa. Mọi người đều ra ngoài đường để tránh bị ngạt khói.

"Vậy mà tàn lửa to bằng nắm tay cứ bay qua và rớt xuống hiên nhà tôi khiến tôi rất sợ. May mà cuối cùng cũng dập được lửa", bà H. nói.

Chưa bao giờ thấy cháy lớn như thế!

Anh Châu Hoài Sơn - người bán bắp nướng trước hẻm 176 Trần Quốc Thảo kể lại lúc đó anh là người đầu tiên phát hiện đám cháy và hét lên cho bảo vệ biết.

"Lửa bùng lên nhanh kinh khủng luôn! Nháy mắt cái là đã cháy hết biển hiệu rồi leo phừng phừng lên mấy dây đèn làm bằng nhựa, cứ thế lửa rần rật lan đi...", anh Sơn kể

"Tui chỉ biết vừa đẩy xe chạy và la hét thật to lên cho mọi người biết. Vậy mà khi đẩy tới bên kia đường nhìn lại thì lửa đã lan sang cửa hàng xe máy bên cạnh", anh Sơn nhớ lại.

Ông Thềm - người sống trong căn nhà gần đó (số 202 Trần Quốc Thảo) cho biết: "Khi nghe kêu cháy, tui chạy ra thì thấy nhiều mảnh nhựa đang cháy phừng phực rơi lộp độp xuống đất.

Theo thông tin chính thức từ chủ tịch UBND Q.3 Nguyễn Văn Diệu trong buổi họp báo, vụ cháy phát ra từ quán karaoke New vào lúc khoảng 21g07 ngày 30-12.

Đến 21g12 thì cứu hỏa Q.3, Q.1, Q.4, Q.10, Bình Thạnh đến hỗ trợ dập lửa.

Lửa cháy có cả nhiều tiếng nổ lớn, mảnh vỡ văng tung tóe ra đường

Nhân viên và khách trong hai quán karaoke đồng loạt tháo chạy ra ngoài.

Họ dắt xe chạy ngang qua nhà tôi để thoát ra cầu Lê Văn Sỹ".

Sức nóng của đám cháy đêm qua cũng lan sang các nhà bên kia đường, nhiều biển hiệu bị cháy xém.

Nhiều hộ ở đối diện cũng phải bỏ chạy vì ngọn lửa quá lớn.

Sáng nay, anh Phan Thanh Hồng - chủ căn nhà trong hẻm số 184A đã bị cháy xém quay về để dọn dẹp đồ đạc qua nhà cha mẹ ở đỡ vài hôm.

"Mùi khét bốc lên khó chịu quá tôi không ở được", anh nói.

Theo lời anh Hồng, tối qua khi xảy ra cháy trong nhà có 8 người, trong đó có một bà cụ. Mọi người phải đùm túm nhau chạy thật nhanh.

"Tôi biết tin cháy cũng trễ, lúc đó lửa đã vào sát vách nhà tôi rồi. Bà cụ đã bị ngạt khói phải đưa vào bệnh viện cấp cứu mới tỉnh. Tôi chưa bao giờ thấy ngọn lửa nào kinh hoàng như thế", anh Hồng nói





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top