Phòng trọ cháy đen kịt, mùi xăng nồng nặc, một cô gái nằm bất động với cơ thể cháy xém... Cảnh tượng ám ảnh đến tột cùng!
Sự việc đau lòng này xảy ra vào ngày 06/5/2012 tại tiểu khu 3, thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Nạn nhân là chị Dương Thị Kim Oanh (24 tuổi) và người gây ra vụ việc chính là bạn trai của chị - Tạ Bá Diện (26 tuổi).
Cả hai đều đã ra đi mãi mãi. Chị Oanh tử vong tại chỗ sau khi bị đâm trúng chỗ hiểm và bị tưới xăng đốt. Còn Diện cũng qua đời tại bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới sau gần 2 ngày điều trị vết bỏng nặng.
Mọi chuyện bắt đầu từ đâu?
Chị Oanh vừa mới tốt nghiệp và xin được làm thử việc tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trạch ở thị trấn Hoàn Lão. Do nơi làm xa nhà, chị phải thuê phòng trọ ở lại để đi làm cho tiện.
Nhưng chính chuyện này lại khiến Diện không vui. Anh ta liên tục từ nhà xuống phòng trọ của chị Oanh, lấy lí do "ở trọ nguy hiểm lắm, nhiều cạm bẫy lắm", cứ thuyết phục chị về nhà sớm.
Khi chị Oanh không nghe theo, Diện bắt đầu nghĩ lung tung, ghen tuông vô lý và cuối cùng dẫn đến hành động cuồng loạn đau lòng như trên.
Haiz, một mối tình đáng lẽ đẹp lại kết thúc bằng bi kịch thương tâm thế này...
Nguồn: soha.vn