Kem2k76382
New member
Khó ai ngờ mỹ nhân "50 sắc thái" Dakota Johnson lại có gia đình "rối như tơ vò" thế này! Cô nàng có tận 6 anh chị em nhưng toàn là "nửa ruột" – 4 người là con riêng của bố, 2 người là con riêng của mẹ. Family tree kiểu gì mà phức tạp vậy trời?
Gây bão với vai diễn trong bộ phim 18+ "50 sắc thái", nhưng ít ai biết Dakota Johnson chính là "công chúa hoàng gia Hollywood" thực thụ đấy!
Mới đây, khi lên bìa tạp chí Tatler số tháng 11, cô nàng lần đầu kể về dòng dõi danh giá nhưng cũng drama không kém của gia đình mình, khiến netizen phải "ngã ngửa"
Bà ngoại của Dakota là Tippi Hedren – minh tinh thời hoàng kim Hollywood; ông ngoại là Peter Griffith – cựu diễn viên nhí từng nổi đình đám. Nhưng mà... ông ngoại kết hôn tận 5 lần, bà ngoại cũng không kém với 3 lần (và họ chính là "vợ/chồng đầu" của nhau nha).
Bố mẹ Dakota là Don Johnson (biểu tượng sex thập niên 1980) và Melanie Griffith – đều là những tên tuổi gạo cội của Hollywood thời đó. Couple này kết hôn và ly dị cùng trong năm 1976 luôn, drama chưa? Đến năm 1989 họ "quay lại vòng xoay" rồi lại chia tay năm 1996.
Mẹ Dakota từng hẹn hò cả rổ tài tử đình đám như Warren Beatty, Jack Nicholson, Ryan O'Neal và còn kết hôn với Antonio Banderas. Còn bố cô được phong danh "Don Juanson" – biểu tượng đa tình nhất nhì Hollywood đấy
Chính vì thế, Dakota có tổng cộng 6 anh chị em nhưng hầu như không cùng cả bố lẫn mẹ – 4 người là con riêng của bố, 2 người là con riêng của mẹ.
Dẫn đến việc cô nàng có cả một "đội quân" họ hàng xa: cùng mẹ khác cha, cùng cha khác mẹ, cùng bà khác ông, cùng ông khác bà – family reunion chắc phải lập sơ đồ mới nhớ hết
Nhờ gen nghệ thuật gia truyền, Dakota từ bé đã là vũ công nhí triển vọng. 12 tuổi cô bắt đầu làm mẫu sau buổi chụp hình trên Teen Vogue. Bé Dakota thường xuyên theo bố mẹ ra phim trường và đã mê điện ảnh từ đó, nhưng bố mẹ cấm cửa không cho động vào showbiz cho đến khi trưởng thành.
Tuy nhiên, tuổi thơ của nữ chính "50 sắc thái" không hề màu hồng như tưởng tượng Năm 1988, mẹ cô sau khi sinh anh trai (cùng mẹ khác cha của Dakota) đã phải vào trại cai nghiện lần đầu tiên.
Cai nghiện thành công, bà và chồng cũ quay lại với nhau rồi sinh ra Dakota. Nhưng lần kết hôn thứ 2 này cũng chỉ kéo dài 7 năm thôi.
Sau đó, Griffith còn vào trại cai nghiện thêm 2 lần nữa vào các năm 2000 và 2009. Nghĩa là bà có đến 30 năm vật lộn với ma túy trong khi vẫn kết hôn và sinh con...
Chia sẻ về việc phải đi điều trị tâm lý từ năm 3 tuổi vì bố mẹ nghiện ngập và bỏ bê, Dakota Johnson cười khẽ và kể rằng cô chỉ đi gặp 1 người rồi ngồi chơi với đồ hàng cả buổi. "Ai cũng biết bố mẹ tôi có nhiều khoảnh khắc mất kiểm soát và họ chỉ muốn chắc chắn rằng tôi an toàn, vì họ quan tâm đến tôi" – cô nói.
Dù vậy, nữ diễn viên không phủ nhận việc điều trị tâm lý khi còn nhỏ đã giúp ích rất nhiều cho cô. "Tôi yêu việc điều trị này. Không biết đời mình sẽ ra sao nếu không có nó.
Nguồn: soha.vn