NangMimi3787
New member
Đêm 4/11 vừa rồi, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đã diễn ra một cuộc di dời khẩn cấp cực kỳ căng thẳng! Lực lượng chức năng đã huy động hết công suất để sơ tán hơn 500 hộ dân với tổng số hơn 2.500 người thuộc 6 xã lên các khu vực an toàn. Không chỉ có người, mà cả các bé gia súc gia cầm cũng được đưa đi tránh lũ luôn nhé!
Sáng 5/11, ông Hồ Tấn Cư - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Ea Kar đã xác nhận thông tin này. Theo ông, các hộ dân ở xã Cư Elang được di chuyển đến hai trường học là Phạm Hồng Thái, Trần Bình Trọng và một số nhà văn hóa cộng đồng để tạm trú.
"Những tài sản không quá giá trị thì được kê cao lên trong nhà, còn các bé vật nuôi thì được đưa lên vùng cao an toàn. Lực lượng chức năng cũng đã kịp thời tiếp tế mì tôm, quần áo cho bà con sử dụng", ông Cư chia sẻ.
Theo thống kê ban đầu, thiệt hại về nông nghiệp cũng không nhỏ tí nào - có tới hơn 350 ha hoa màu của người dân bị hư hỏng do ngập lụt. Tính đến thời điểm đó, vẫn còn gần 100 hộ dân đang tạm trú tại các nhà văn hóa cộng đồng và khu vực cao, chờ nước rút xuống để về nhà.
Lãnh đạo UBND huyện Ea Kar cho biết nguyên nhân gây ngập sâu là do mưa lớn kéo dài, cộng thêm việc chiều tối 4/11 một hồ thủy lợi phải xả lũ để đảm bảo an toàn cho đập. Kết hợp hai yếu tố này đã khiến tình trạng ngập lụt trở nên nghiêm trọng hơn. ️
May mắn là đến trưa 5/11, ông Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện Ea Kar thông tin tin vui: nước ở một số vùng đã bắt đầu rút, nhiều hộ trong số hơn 500 hộ được di dời đã có thể về nhà rồi. Hiện chỉ còn một số hộ ở vùng còn ngập sâu vẫn phải ở lại các nhà cộng đồng thôi.
"Chính quyền địa phương đang theo dõi sát sao diễn biến mưa lũ để có phương án đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân", ông Hà khẳng định.
Nguồn: soha.vn