Đắk Lắk: Đi bắt cua kiếm sống, 2 mẹ con tử vong thương tâm dưới hồ sâu 11m

CunCoco3463

New member
883ac61f2c46ad5203da.jpg


Sự việc quá đau lòng vừa xảy ra tại hồ nước khu vực thôn 7, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) khiến chị Trần Thị Khuyên (41 tuổi, ngụ thôn 7) và con gái Trịnh Thị Kim Oanh (15 tuổi, đang học lớp 8D, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, xã Ea Bhốk) ra đi mãi mãi

Sáng 22/11, không khí tang thương đang bao trùm cả thôn nhỏ khi người thân đang chuẩn bị làm lễ di quan cho 2 mẹ con chị Khuyên.

Ông Trần Mạnh Hoài (anh trai nạn nhân Khuyên) kể lại, khoảng 19 giờ ngày 20/11, chị Khuyên cùng con gái đèo nhau trên xe máy ra khu vực hồ thôn 7 (cách nhà khoảng 1km) để bắt cua kiếm sống như mọi tối.

Đến hơn 21 giờ mà vẫn chưa thấy về, lo quá, anh Trịnh Văn Dung (chồng chị Khuyên) đành phải ra tìm. Thấy xe máy của vợ dựng trên bờ mà không thấy người đâu, anh lấy đèn pin ra khu vực hồ tìm kiếm thì phát hiện chiếc xô thường dùng đựng cua nằm ở bờ hồ...

Tiếp tục tìm kiếm, anh bàng hoàng phát hiện xác vợ và con đang lập lờ dưới hồ nước sâu nên hô hoán mọi người đến cứu ngay. Do hồ nước nằm cách xa khu dân cư, lại rất sâu (hơn 11m, rộng khoảng 2000m²) nên đến khoảng 24 giờ cùng ngày mới vớt được xác 2 mẹ con chị Khuyên lên bờ

Ông Hoài cho biết, khi phát hiện xác 2 mẹ con, trên mặt và cơ thể có cua đồng bu kín; vớt lên bờ thì các bộ phận tai, mặt đã bị cua cắn nát đến đáng thương...

Ông Hoài chia sẻ thêm, vợ chồng chị Khuyên có 6 người con (5 gái, 1 trai), hoàn cảnh kinh tế khá khó khăn. Vào các buổi tối, chị Khuyên cùng các con hay đi bắt cua về bán cho các đại lý thu mua trong xã với giá khoảng 10.000 – 20.000 đồng/kg. Trung bình mỗi tối cũng bắt được 7-10kg để phụ thêm gia đình.

Trước đây, chị Khuyên cùng các con hay đi bắt cua ở các ruộng lúa trong thôn, tối 20/11 nghe tin ở hồ nước thôn 7 có nhiều cua, chị cùng cháu Oanh đi bắt thì xảy ra sự việc đau lòng này





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top