Nghe tin các dự án khủng sắp triển khai, hàng ngàn người từ TP HCM và Hà Nội đổ bộ lên Đắk Lắk mua đất làm "second home", khiến thị trường đất đai nóng ran chưa từng thấy luôn các bạn ơi!
Mấy ngày gần đây, đường Trường Chinh (đoạn gần Bộ phận một cửa TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cứ sáng là thấy ô tô xếp hàng dài cả cây số, toàn biển số Sài Gòn, Hà Nội lận á. Bên trong sân thì chật ních người chen chân làm thủ tục mua bán đất, náo nhiệt vô cùng!
Anh Nguyễn Văn T. (ở xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) kể là nghe tin Bệnh viện Trung ương Tây Nguyên sắp xây gần đó, anh lập tức vơ hết tiền tiết kiệm cộng thêm vay ngân hàng mua luôn 1 lô đất cách khu vực dự kiến xây bệnh viện khoảng 1km.
Để sang tên, anh phải có mặt từ 5 giờ sáng mà tới nơi đã thấy hàng trăm người đứng đợi trước rồi. "Covid vẫn đang căng thế này mà chen chúc nhau như vầy thì sợ lây lan dịch lắm" - anh T. lo lắng chia sẻ.
Còn ông Trần Xuân C. từ TP HCM cho biết được hội bạn rủ lên Đắk Lắk mua đất làm nhà vườn nghỉ dưỡng. "Trải qua đợt dịch, tụi tôi rủ nhau đi mấy tỉnh vắng người mua đất làm nhà thứ 2. Tôi chọn 1 lô đất vườn ở Buôn Ma Thuột vì đi lại siêu tiện, từ sân bay chạy 10 phút là tới" - ông C. chia sẻ.
Khoảng 2 tháng gần đây, tình hình mua bán đất ở Đắk Lắk nói chung và Buôn Ma Thuột nói riêng diễn ra ầm ầm luôn. Ngõ nào ngách nào cũng thấy rao bán, từ đất thổ cư đến đất vườn, rẫy gì cũng có. Giá cả cũng lên như diều gặp gió, có lô đất sáng vừa đặt cọc thì chiều đã tăng 30% giá trị rồi!
Theo số liệu của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Buôn Ma Thuột, tháng 12/2021, Bộ phận một cửa đã tiếp nhận hơn 11.400 hồ sơ về đất đai, trung bình một ngày giải quyết gần 521 hồ sơ. Sang tháng 1/2022, có ngày cán bộ phải xử lý tới 666 hồ sơ, cao gấp nhiều lần so với trước kia!
Ông Hoàng Xuân Phương, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Buôn Ma Thuột, cho biết trước tình hình này, đơn vị đã tăng thêm quầy tiếp nhận, cán bộ ăn uống tại chỗ để làm việc từ 6h30 sáng đến 22h đêm mỗi ngày luôn...
Về lý do sốt đất, ông Phương giải thích là người dân lo lạm phát nên đổ tiền vào đất. Thêm nữa là nghe tin các dự án khủng như Bệnh viện Trung ương Tây Nguyên, cao tốc Nha Trang - Buôn Ma Thuột chuẩn bị xây nên mọi người mua đất đón đầu. Đặc biệt, sau đợt Covid vừa rồi, nhiều người từ Sài Gòn, Hà Nội lên đây mua đất làm nhà thứ 2 vì đi lại thuận tiện. ️
"Cò" thủ tục tung hoành
Theo ông Phương, vừa rồi có tin đồn đơn vị chỉ tiếp nhận 60-70 hồ sơ/ngày, muốn làm phải qua "cò". Tuy nhiên đây là fake news do bọn cò tung ra để lừa tiền người dân thôi. Sáng sớm, nhóm cò đến tung tin khiến người ta hoang mang, nhiều người đã đến chờ từ 2-3 giờ sáng vì sợ không được bốc số. Thực tế, ai đến giao dịch trước 16h30 hằng ngày đều được bốc số và nộp hồ sơ bình thường nha!
Nguồn: soha.vn