Đắk Lắk: Cặp đôi trẻ lên đồi tâm sự rồi uống thuốc diệt cỏ "cùng về chung một nơi" khiến ai cũng xót xa

ae94544ce2a67da9d6f9.jpg


Chiều 27/1, nguồn tin từ xã Ea M'nang, huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) cho biết, nạn nhân nữ trong vụ việc đau lòng "uống thuốc diệt cỏ để cùng chết" đã qua đời lúc 11 giờ trưa cùng ngày

Nạn nhân được xác định là Chíu Thị Linh (SN 2000), trú thôn 6, xã Ea M'nang, huyện Cư M'gar, dân tộc Dao (không phải tên Chíu Cắm Phúc - tên cha của nạn nhân như thông tin trước đó).

Trước đó, vào ngày 22/1, người thân phát hiện cháu Linh và Đặng Văn Tuấn (SN 2000, dân tộc Dao, trú tại buôn Dao, xã Ea Kuêh) nằm bất tỉnh tại rẫy cà phê ở thôn 6, xã Ea M'nang. Bên cạnh hai người là chai thuốc diệt cỏ cháy đã uống gần hết

Phát hiện sự việc, người nhà vội vàng đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M'gar cấp cứu, súc rửa ruột. Sau đó thuê xe đưa đến nhà một thầy lang tại huyện Krông Nô (Đắk Nông) để tiếp tục cứu chữa.

Bà Lò Thị Tiếng (52 tuổi), thầy lang được người nhà nhờ cứu chữa cho biết, hai nạn nhân được chuyển tới vào chiều 22/1 trong tình trạng mê man, không còn ý thức.

Do hai bạn trẻ uống thuốc khi bụng đói và với số lượng quá nhiều nên chất độc đã ngấm vào máu. Cơ thể không còn khả năng cứu chữa được nữa

Tuấn và Linh được đưa về nhà. Đến sáng 25/1, Tuấn đã qua đời trước. Còn Linh dù được gia đình tích cực chăm sóc, cứu chữa suốt 4 ngày nhưng cuối cùng cũng không qua khỏi.

**Nguyên nhân đau lòng đằng sau **

Theo thông tin từ người thân, Tuấn và Linh có tình cảm yêu nhau. Mới đây, Tuấn nghe tin gia đình Linh định bán nhà đất tại xã Ea M'nang để chuyển về quê cũ ở Quảng Ninh sinh sống nên đã tìm gặp Linh.

Hai bạn trẻ sau đó dẫn nhau lên rẫy cà phê để tâm sự. Rồi cả hai đã cùng nhau uống thuốc diệt cỏ cháy với mong muốn "cùng chết" để được bên nhau mãi mãi...







Nguồn: soha.vn
 
Back
Top