Đại úy công an nhận phong bì 100 triệu từ giám đốc ngân hàng: Drama ngay giữa đời thực!

BoKute1501

New member
6291d6f394b489ade36c.jpg


Ủa chị ơi, drama đời thực còn căng hơn phim luôn á! Sáng nay, Thiếu tướng Hà Nghĩa Lộ - Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho hay đang làm rõ vụ việc điều tra viên được "biếu" phong bì 100 triệu đồng. Nghe mà rùng mình luôn!

Chuyện là vào ngày 17/7, ông Lương Quang Minh - nguyên giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang đến nhà Đại úy Trương Minh Phú (Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự kinh tế và chức vụ Công an TP Cần Thơ).

Plot twist là Đại úy Phú không có nhà nên ông Minh gửi lại một phong bì "dày cộp" rồi bỏ về. Về đến nhà, anh Phú mở ra xem thì OMG - bên trong là tròn trĩnh 100 triệu đồng luôn! Thế là anh báo cáo lãnh đạo ngay và bàn giao số tiền cho cơ quan điều tra thụ lý giải quyết. Respect!

Theo Công an TP Cần Thơ thì Đại úy Phú đang trực tiếp điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (khu công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ). Trong đó, VDB Cần Thơ - Hậu Giang có dấu hiệu sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng luôn nè.

Cụ thể là từ tháng 10/2010 đến tháng 5/2011, Phó giám đốc Công ty TNHH An Khang - bà Nguyễn Thị Thu Sương đã trực tiếp quan hệ, thỏa thuận để thực hiện 8 hợp đồng tín dụng (do cha bà Sương là Giám đốc Nguyễn Hồng Quân ký) tại VDB Cần Thơ - Hậu Giang để vay... chờ đã... 196 TỶ ĐỒNG bằng tài sản thế chấp là 2 lô đất, 2 ôtô và tài sản hình thành trong tương lai. Số tiền kinh hoàng!

Sau đó bà Sương bị bắt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn Công ty TNHH An Khang thì nợ VDB Cần Thơ - Hậu Giang 91 tỷ đồng. Ối trời ơi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top