Tối 4/9, Công an tỉnh Sóc Trăng đã chính thức lên tiếng về vụ việc một đại úy công an bị đánh trọng thương khiến dân mạng xôn xao mấy ngày nay
Drama căng đét tại quán nhậu
Chuyện xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều ngày 2/9, tại quán Ngọc Anh ở ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Một vụ cố ý gây thương tích đã nổ ra khiến ai cũng phải sốc nặng!
Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Trần Đề đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh. Theo đó, Chung Nhất Lưỡng (sinh năm 1988, đăng ký thường trú tại ấp Cảng, thị trấn Trần Đề) đang ngồi nhậu cùng 4 người bạn.
Plot twist không ai ngờ tới
Cạnh bàn của Lưỡng có một bàn khác với 5 người, trong đó có đại úy Hồ Thanh Nhiều (cán bộ Công an thị trấn Trần Đề). Lưỡng cầm ly sang mời một người bạn quen ở bàn của anh Nhiều và thả thính kiểu: "anh em mình thương nhau trước sau như một, còn Nhiều thì bắt xe em, hôm nay Nhiều nhậu ai bắt Nhiều"
Nghe câu này, đại úy Nhiều hỏi lại "mày nói gì vậy", thì Lưỡng bất ngờ cầm ly hất bia vào mặt anh. Khi đại úy Nhiều đứng dậy phản ứng thì bị Lưỡng cầm ly bia đánh trúng vào mặt, gây thương tích nặng
Căn nguyên từ "mối hận cũ"
Khi phát hiện sự việc, mọi người đã chạy đến can ngăn và đưa anh Nhiều đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Trần Đề, sau đó chuyển lên Bệnh viện 121 Cần Thơ để tiếp tục điều trị.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã làm việc với Lưỡng và một số người liên quan. Lưỡng đã thừa nhận hành vi đánh người của mình.
Hóa ra nguyên nhân sâu xa là do trước đây trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đại úy Nhiều có phát hiện và xử lý vi phạm luật giao thông của Lưỡng. Thế là Lưỡng ôm hận trong lòng, chờ dịp "trả thù" luôn
Vụ việc đang được xử lý nghiêm
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Đề đã cho gia đình bảo lãnh Lưỡng và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Nguồn: soha.vn