Chỉ mới 24 tuổi thôi nha, mà Châu Thừa Ngọc đã trở thành nữ chỉ huy trẻ tuổi nhất của chương trình thám hiểm Mặt Trăng Hằng Nga 5 của Trung Quốc rồi đó Giờ cô nàng đang được bao người ngưỡng mộ luôn!
Theo Sohu đưa tin, vào ngày 23/11 vừa rồi, Trung Quốc đã phóng thành công tàu thám hiểm Mặt Trăng Hằng Nga 5. Tại bãi phóng vệ tinh Văn Xương trên đảo Hải Nam, một nữ chỉ huy sinh năm 1996 đã khiến các phóng viên truyền thông phải "ngước nhìn" luôn nè
Cô nàng không chỉ là nữ chỉ huy hệ thống kết nối chương trình thám hiểm Mặt Trăng Hằng Nga 5, mà còn là nữ chỉ huy đầu tiên trong lịch sử của khu phóng vệ tinh Văn Xương nữa đấy! Tên cô ấy là Châu Thừa Ngọc. Mọi người hay gọi cô ấy là "Đại tỷ" cho sang
Nghe danh xưng "Đại tỷ" thì nghe oai ghê, nhưng thật ra Châu Thừa Ngọc chỉ mới sinh năm 1996 và cao có 1m58 thôi nha! Cô gái đến từ Quý Châu này là một trong những người nhỏ tuổi nhất trong đội gần 80 người luôn.
Ban đầu có một anh đồng nghiệp lớn tuổi gọi Châu Thừa Ngọc là "Đại tỷ", rồi ai cũng gọi theo hết. Thế là danh tiếng "Đại tỷ" bay ra ngoài, nổi tiếng không chỉ trong đơn vị mà còn viral cả trên mạng xã hội và truyền thông nữa
Nhưng mà danh xưng "Đại tỷ" của Châu Thừa Ngọc không phải gọi chơi chơi đâu nha, câu chuyện của cô nàng này nghe xong phải respect liền!
Nhiều đồng nghiệp kể lại, lúc Châu Thừa Ngọc mới về đơn vị làm việc, ai cũng nghĩ cô nàng nhỏ nhắn, dễ thương, trông muốn bảo vệ lắm. Thế nhưng sau một lần kiểm tra thể chất, Châu Thừa Ngọc đã vượt qua hơn một nửa số đồng nghiệp nam với sức bền cực đỉnh luôn á! Mọi người nói rằng, sự xuất hiện của Châu Thừa Ngọc đã phá tan định kiến về con gái của cả đơn vị rồi đó
Tại bãi phóng vệ tinh Văn Xương, Châu Thừa Ngọc làm việc chăm chỉ kinh khủng, thậm chí không có ngày nghỉ luôn á! Nhiều người cho rằng, đây là môi trường làm việc khắc nghiệt, ngay cả đàn ông cũng ngại, nhưng Châu Thừa Ngọc đã cày ở đây suốt 60 ngày liền. "Từ lúc đi làm đến giờ, cô ấy chưa than thở câu nào, và đương nhiên là không có chuyện đi trễ", một đồng nghiệp chia sẻ
Trong hai năm làm việc tại bãi phóng vệ tinh Văn Xương, Châu Thừa Ngọc đã tham gia tổng cộng 5 nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ đều khác nhau và đòi hỏi nhiều kỹ năng, sự dũng cảm cùng kiến thức siêu cao. Thế mà cô gái trẻ không hề ngại khó khăn, dù ít kinh nghiệm nhưng vẫn siêng năng học hỏi trong quá trình thử nghiệm
Việc thay đổi nhiệm vụ đã khó rồi, làm chỉ huy phóng tên lửa lại càng khó gấp bội, nên khi Châu Thừa Ngọc được chọn vào đội ngũ 30 người vận hành chỉ huy đợt phóng tên lửa vào ngày 23/11 là một vinh dự cực lớn luôn ️
Nguồn: soha.vn