Lịch sử Việt Nam có một câu chuyện real "không ngờ" khi một vị đại tướng lừng danh thời Lê Trung Hưng lại có xuất phát điểm từ... tầng lớp xã hội thấp và từng ngồi tù. Đó chính là Đinh Văn Tả, người làng Hàm Giang, tỉnh Hải Dương.
Từ bé, Đinh Văn Tả đã được biết đến là người khỏe mạnh, nhưng tính nết hơi "nóng như bỏng ngô", khá hung hăng. Lớn lên, anh giao du với một hội anh em côn đồ và được vote làm trùm
Một lần, cả hội đang chill thì nghe tiếng chiêng trống vang từ bên kia sông, nơi dân làng đang tổ chức lễ tế. Nhóm này rủ nhau bơi qua, lẻn vào đình "order" chiêng về rồi tìm đường về.
Trên đường về, Đinh Văn Tả vì quá hype đã liên tục đập chiêng tạo động lớn. Dân làng bên kia phát hiện mất của nên đuổi theo, nhưng hội anh em đã "chạy mất dép" rồi.
Thế nhưng, cuối cùng ông vẫn bị bắt và bị nhốt tại ngục Đông Môn.
Đúng lúc đó, triều đình đang cần tuyển thêm lính. Chúa Trịnh ra lệnh cho các tướng võ tập bắn tại lầu Ngũ Long. Khi thấy các tướng lần lượt bắn mà không ai trúng, Đinh Văn Tả bật cười "cà khịa" tới tấp.
Các tướng liền thách "tên tù" thử tài. Không ngờ, Đinh Văn Tả vừa bắn 3 phát súng thì cả 3 bia đều tan tành. Mọi người đều shock trước skill của ông
Sự việc nhanh chóng được báo lên chúa Trịnh. Chúa quyết định tha cho Đinh Văn Tả và cho ông ra trận. Tại chiến trường, vị tướng xuất thân "đặc biệt" này liên tục lập công và được phong Quận công.
Plot twist là sau khi có chức tước, Đinh Văn Tả lại xin... trả chức cho vua, chỉ mong được xóa tên khỏi sổ án. Nhà vua không những chấp nhận mà còn giữ nguyên chức Quận công cho ông luôn.
Đến thời vua Lê Hy Tông, Mạc Kính Vũ cùng tàn quân nhà Mạc tiếp tục gây loạn tại Cao Bình. Đinh Văn Tả được giao nhiệm vụ chỉ huy đại quân tiến đánh và đã "nghiền nát" lực lượng nhà Mạc. Sau trận thua này, Mạc Kính Vũ phải chạy sang Long Châu, đánh dấu cái kết cho nhà Mạc.
Khi Đinh Văn Tả 80 tuổi, ông lâm bệnh nặng. Biết tin, chúa Trịnh đích thân đến thăm vị đại tướng từng lập vô số chiến công và hỏi ông còn ao ước gì.
Đinh Văn Tả đáp: "Giá thử đang lúc tôi chưa chết, mà chúa phong cho tôi làm Phúc thần, thì tôi nhắm mắt cũng không còn điều gì hối hận nữa".
Sau đó, chúa Trịnh lập tức sai người soạn sắc phong Đinh Văn Tả làm Phúc thần thành hoàng làng.
Sau khi cảm ơn chúa, vị danh tướng qua đời ở tuổi 87. Năm đó là Ất Sửu, niên hiệu Chính Hòa (1685).
Sau khi Đinh Văn Tả mất, con cháu ông tiếp tục nối nghiệp, nhiều người trở thành những vị tướng nổi tiếng trong các cuộc chiến chống giặc. Đến giờ, tại TP Hải Dương vẫn còn cụm di tích gồm đình, lăng và miếu thờ Đinh Văn Tả.
Nguồn: techz.vn