Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt: Chung kết Tank Biathlon 2020 căng đét, Trung Quốc "đấm" liên hoàn, Nga "phản đòn" - Còn nợ nhau mùa sau nha!

NhimMoon6593

New member
Trận chung kết Tank Biathlon 2020 Bảng 1 xịn sò cực, xem mãn nhãn luôn! Tuy "lật đổ" không thành nhưng với khoảng cách 37 giây thôi, Trung Quốc như đang nhắn Nga: "Còn nợ nhau mùa sau đấy!"

Vào lúc 19h00 ngày 5/9/2020, tại thao trường Alabino đã diễn ra trận đấu cuối cùng của giải đấu xe tăng Tank Biathlon 2020 - Chung kết Bảng 1 giữa 4 đội: Trung Quốc, Belarus, Azerbaijan và chủ nhà Nga.

Tình hình trước trận: ai cũng có thể lật kèo

Phải nói luôn là 4 gương mặt trong trận đấu cuối này đều là dân "quen mặt quen miệng" và top đầu của giải Tank Biathlon từ trước đến giờ.

Ngoài chủ nhà Nga với 7 năm liền ngồi trên "ngai vàng" thì Trung Quốc đã 3 năm giữ ngôi á quân, Belarus cũng có 1 năm giải nhì rồi. Đội Azerbaijan tuy hơi yếu thế hơn chút nhưng 3 năm gần đây đều ở trong Top 5 nha!

Điều này đã được chứng minh trong vòng bán kết ngày 2/9 vừa qua khi thành tích của 4 đội không chênh lệch quá nhiều và cái khoảng cách này có thể bị san bằng bất cứ lúc nào.

Chính vì thế, đây là cuộc đấu của những "kỳ phùng địch thủ" và luôn có thể xuất hiện plot twist khó đoán. Trong 4 đội này, trừ Azerbaijan ra thì còn lại 3 đội Trung Quốc, Belarus và chủ nhà Nga - đội nào cũng có thể lên ngôi vô địch nếu "Thần may mắn" mỉm cười với họ.

82d4093423b370fa7556.jpg


Trong đó, nổi bật nhất là đội Trung Quốc. So với các đội khác, họ là đội có khát vọng vươn lên mạnh mẽ nhất, sôi sục nhất. Không chỉ là phục thù cho thất bại năm trước mà sâu xa hơn là quảng cáo cho trang bị của mình để mở rộng thị phần trên thị trường vũ khí béo bở.

880b5db30362555c985f.jpg


f99077ba22afd6ddf9b4.jpg


Còn đội Nga, sau 7 năm liền chễm chệ trên ngai vàng, rất có thể trong một bộ phận lãnh đội cũng như tuyển thủ sẽ xuất hiện tâm lý chủ quan, quá tự tin vào bản thân và coi thường đối thủ. Có thể nói đó là điểm yếu duy nhất của đội chủ nhà mà các đội khác có thể khai thác để lật đổ ngôi vương.

Lý do nói thế là vì một khi chủ quan coi thường đối thủ mà bị đối phương bám đuổi sát nút, thậm chí vượt lên, có nguy cơ bị lật kèo sẽ chuyển sang lo âu, nóng ruột. Và đó chính là lúc dễ fail nhất đó!

Nhưng dù kết quả thế nào thì chắc chắn đây sẽ là màn trình diễn những tuyệt kỹ về sử dụng xe tăng nên sẽ vô cùng hấp dẫn và mãn nhãn với người xem.

Diễn biến và kết quả: căng như dây đàn!

So với các ngày trước, tình hình thời tiết tại thao trường Alabino có chuyển biến khá tốt, tương đối thuận lợi cho thi đấu.

Trời nắng đẹp, nhiệt độ khoảng 19 độ C, gió vừa phải (14km/h), không có mây mù nên rất lý tưởng cho các phảo thủ, xạ thủ xe tăng thi tài. Tuy nhiên, với lái xe thì hơi bất lợi chút là đường đua sẽ nhiều bụi, có thể gây cản trở tạm thời nếu các xe chạy quá gần nhau.

Hôm này khán giả đến xem đông cực! Số ghế trên các khán đài đã kín mít và nhiều người phải đứng ở hai bên khán đài để theo dõi. Không khí trên khán đài sôi động lắm, cũng là nguồn cổ vũ động viên to đùng cho các tuyển thủ - nhất là đội chủ nhà nhé!

Trận đấu bắt đầu lúc 19h00.

Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, với ưu thế về công suất và kinh nghiệm của kíp xe, đội chủ nhà Nga 1 đã vọt lên và bứt tốc với gia tốc đáng kinh ngạc luôn. Ngay sau đó, hình thành hàng dọc theo thứ tự: Nga 1, Trung Quốc 1, Belarus 1 và cuối cùng là Azerbaijan 1.

Trong vòng đấu đầu tiên, đội Belarus 1 không phải bắn nên họ hoàn thành vòng đấu với thành tích 6'26. Đây là thành tích không quá xuất sắc, báo hiệu trận đấu không mấy thuận lợi với họ vì các đội Nga 1, Trung Quốc 1 tuy phải bắn các mục tiêu khác nhau nhưng về sau không bao lâu.

62acf3ea34bc9fc5aca4.jpg


Điểm đỉnh ở lượt thi đấu của kíp 1 là trình độ xạ kích đỉnh cao của các kíp đấu. Các đội Nga, Belarus 1 và Trung Quốc 1 đều diệt 100% mục tiêu theo nhiệm vụ và đặc biệt là thời gian bắn rất nhanh. Riêng đội Azerbaijan thì gặp vận đen - xe của họ bị trục trặc khi thực hiện bài bắn pháo, buộc phải đưa xe dự bị vào thay và họ chỉ diệt được 7/8 bia thôi.

Toàn bộ lượt đấu này là sự so kè, thay phiên nhau dẫn đầu giữa đội Trung Quốc 1 và chủ nhà Nga 1. Đã xuất hiện những màn đua tốc độ kinh hoàng, nghẹt thở giữa chiếc Type-96 với chiếc T-72B3M của chủ nhà.

Khi kết thúc vòng đấu thứ tư, hai đội về vạch đích gần như cùng lúc và kết quả chỉ được phân định nhờ động tác xuống xe và chạy bộ của kíp đấu - tức là phân định từng giây một luôn á!

Kết quả ở vòng đấu này là Trung Quốc 1 về đầu với thành tích 27'58. Về thứ hai là đội Nga 1 với 28'04 - chậm hơn Trung Quốc 1 tuy chỉ vài giây nhưng cũng là lời cảnh báo đanh thép cho đội chủ nhà: "Hãy coi chừng đấy!" ⚡

Về thứ ba trong lượt đấu này là đội Belarus 1 với thành tích 33'23. Đội Azerbaijan 1 do gặp trục trặc kỹ thuật phải thay xe nên chỉ về đích thứ tư khi đồng hồ chỉ 44'48.

Sang lượt đấu của kíp thứ hai, vẫn là cuộc so kè cực kỳ gay cấn giữa hai đội Trung Quốc 2 và Nga 2. Họ thay phiên nhau dẫn đầu khi có cơ hội. Bám sát phía sau là Belarus 2.

Cuối cùng, đội Nga 2 đã vượt lên và hoàn thành nhiệm vụ lúc 56'38. Đội Trung Quốc về nhì lúc 1h00'49. Đội Belarus 2 về thứ ba lúc 1h03'58. Về cuối là đội Azerbaijan lúc 1h25'15.

Có vẻ như đã rút kinh nghiệm về sự đuối sức của cả người và xe về cuối trận, đội Trung Quốc đã quyết định thay xe chủ động khi kết thúc lượt đấu thứ hai. Đây là quyết định sáng suốt và hợp lý của lãnh đội Trung Quốc nhằm khắc phục điểm yếu - học hỏi kinh nghiệm đỉnh quá!

Về phía đội Nga, dường như quá tự tin vào trang bị của mình, họ vẫn tiếp tục thi đấu trên một chiếc xe duy nhất. Và họ đã phải trả giá cho sự chủ quan khi đội Nga 3 bắn trượt cả 3 mục tiêu bắn pháo trong hành tiến luôn. Đến lúc đó họ mới quyết định đưa xe dự bị vào thi đấu nhưng đã muộn rồi...

Cũng vì thế, Trung Quốc 3 chiếm ưu thế hơn hẳn và thời gian họ dẫn đầu khá dài. Cho đến khi vòng đấu cuối cùng bắt đầu, đội Trung Quốc 3 dẫn trước đội Nga 3 đến gần 2 phút. Không khí nghẹt thở tràn khắp đấu trường - Ngai vàng của đội chủ nhà sắp bị "lật" rồi sao?

Có lẽ hiểu được tình thế của mình nên đội Nga 3 cố gắng hết sức. Họ bứt tốc lên đến 60 km/h ngay ở các đoạn rất ngắn và duy trì vận tốc tối đa trên 70 km/h trên đoạn đường dài. Có thể nói, vòng đấu không phải bắn này chính là "cứu cánh" cho đội Nga 3 - phản công như phim vậy!

Kết quả cuối cùng: Đội Nga về nhất với thành tích 1h28'53. Đội Trung Quốc về thứ hai với 1h29'30 - chỉ chậm hơn có 37 giây thôi. Thật là khoảng cách sít sao! Đội Belarus xếp thứ ba với 1h37'48. Về cuối là đội Azerbaijan với thành tích 1h54'22.

Vậy là đã không có "cuộc cách mạng" nào xảy ra - Nga vẫn chễm chệ trên ngai vô địch. Tuy nhiên, khoảng cách 37 giây như một lời cảnh báo cho nhà vô địch: "Còn nợ nhau mùa sau nhé!"

86b85bd13d2461d8ef1c.jpg


Đánh giá chung: Đỉnh của chóp!

Có thể nói, trong trận đấu hôm nay các đội đều thể hiện hết khả năng tốt nhất của mình, cống hiến cho người hâm mộ những màn trình diễn đỉnh cao cả về kỹ thuật điều khiển xe tăng lẫn kỹ năng xạ kích.

Về kỹ năng điều khiển xe: Các tay lái của 3 đội Belarus, Trung Quốc và chủ nhà Nga là những tay lái tuyệt hảo. Trong hơn 100 lần vượt chướng ngại vật với vận tốc rất cao nhưng họ chỉ vi phạm 1-2 lỗi nhỏ. Kết quả này chỉ có thể đạt được nhờ luyện tập rất lâu dài và bền bỉ - công phu quá trời!

Đặc biệt, việc duy trì vận tốc trung bình trên các vòng đấu cũng như khi chạy qua các vật cản đều rất tốt. Họ tận dụng cả những đoạn đường tốt nhưng ngắn để bứt tốc lên mức tối đa có thể. Còn trong vòng đua không phải bắn, các đội - nhất là Trung Quốc và chủ nhà Nga đều phát huy vận tốc tối đa xấp xỉ 80 km/h luôn!

Về xạ kích: Nhìn chung, trình độ xạ kích của các đội đều thuộc loại đỉnh cao, đã lên level "thượng thừa": hiệu suất tiêu diệt mục tiêu rất cao - 21/24 bia trở lên, tốc độ bắn thì cực nhanh, chỉ có đội Azerbaijan là kém hơn một chút thôi.

Về hiệp đồng trong xe của các kíp đấu cũng rất tốt, nhất là trong bài hành tiến bắn pháo khi xe chạy ngang - phối hợp ăn ý quá đi!

Về chiến thuật và đấu pháp của các đội - nhất là đội Trung Quốc khá hợp lý, chính xác. Với quyết định thay xe sau lượt đấu của kíp 2, họ đã khắc phục được nhược điểm cố hữu: đuối sức về cuối trận.

Về trình độ sử dụng trang bị vũ khí của ba đội Belarus, Trung Quốc và chủ nhà Nga là hoàn hảo. Riêng đội Azerbaijan còn để xảy ra trục trặc kỹ thuật phải thay xe.

Hẹn mùa sau nha!

Vậy là trận đấu cuối cùng của mùa giải Tank Biathlon 2020 đã kết thúc. Thứ hạng các đội đã được xác định: Đội chủ nhà Nga vẫn giữ được ngôi vương, Trung Quốc thêm một lần lỡ hẹn với giải Nhất. Còn Belarus dường như đã an phận với vị trí thứ ba.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top