Đại tá là NSND chuyên đóng vai khổ: Ngoài đời cũng lận đận 2 lần đò, U70 gắn bó với bạn gái cùng nghề

Kem2k98825

New member
33b57854030895e10e40.jpg


Trải qua bao sóng gió trong cuộc đời, giờ đây NSND Quốc Trị đã tìm được bình yên bên người bạn gái cũng hoạt động trong nghệ thuật. Câu chuyện của ông thật sự khiến nhiều người cảm động!

Từ chối du học vì đam mê nghệ thuật

NSND Quốc Trị sinh năm 1957, xuất phát điểm là diễn viên khoác áo lính. Hồi còn trẻ, vì quá yêu nghề diễn nên ông đã từ chối cơ hội vàng đi du học nước ngoài - nghe mà thấy quyết tâm ghê!

Nam nghệ sĩ kể lại: "Bố tôi là công an nên hồi đó có tiêu chuẩn con cái được đi nước ngoài học tập. Đó là năm 1973, tôi có giấy gọi đi học nước ngoài nhưng vì chị gái tôi đã học ở Nga và tôi lại thích nghề diễn viên nên đã quyết định ở lại Việt Nam".

c4b4f316cd7778df85f4.jpg


Sau khi tốt nghiệp, NSND Quốc Trị về làm việc tại Đoàn văn công Quân đội (nay là Nhà hát Kịch nói Quân đội). Đến khi nghỉ hưu vào năm 2018, ông mang quân hàm Đại tá - ngầu đét!

Ngoài sân khấu kịch, nghệ sĩ Quốc Trị còn được nhiều khán giả mến mộ qua những vai diễn trong các bộ phim như Những người thợ xẻ, Ngày mai bình yên, Mùa hoa tìm lại, Phố trong làng, Dưới bóng cây hạnh phúc...

e8a8ea861b117aaaf3e6.jpg


Đặc biệt, năm 2008, nhờ phim Mùa săn tôm hùm của đạo diễn người Hàn Quốc Lyo Jung Tak, NSND Quốc Trị đã trở thành một trong 2 người chiến thắng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho phim truyền hình của Hãng phim truyền hình KBS. Quá đỉnh luôn!

Chuyên gia đóng vai "khổ"

Trong suốt sự nghiệp, bởi có vẻ ngoài hiền lành, khắc khổ, nên nghệ sĩ Quốc Trị thường được giao đóng những nhân vật lam lũ, lôi thôi lếch thếch từ anh bán cháo lòng tiết canh cho đến ông đạp xích lô, ông bố "gà trống nuôi con".

ed159452459acfbcc18f.png


Dường như chưa bao giờ Quốc Trị được đóng vai "ăn sung mặc sướng". Đến nỗi một doanh nhân thành đạt là bạn ông từng vỗ vai Quốc Trị mà hỏi: "Sao ông cứ đóng mãi vai khổ thế. Không chuyển sang làm cái gì đó tươi mới hơn được à?".

Quốc Trị chỉ đáp với tâm thế siêu chill: "Nhờ các vai diễn, tôi đã được sống nhiều cuộc đời trong một cuộc đời. Dù là khổ đi nữa, tôi vẫn thấy hạnh phúc". Xem kìa, đó mới là người nghệ sĩ chân chính!

Bên cạnh đóng phim, diễn kịch, NSND Quốc Trị còn tham gia sản xuất phim, làm phó đạo diễn ở một số tác phẩm lấy bối cảnh chiến tranh như Đêm Bến Tre, Tiếng cồng định mệnh... Năm 2012, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Hiện tại, khi đã bước vào độ tuổi U70, NSND Quốc Trị vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, liên tục đóng phim truyền hình. Nếu có vai, nam nghệ sĩ sẵn sàng tự chạy xe máy đến bối cảnh quay - chữ tâm thật to!

Lận đận tình duyên

Vì diễn quá nhiều các vai "khổ" nên dường như cái khó đã vận vào cuộc đời của NSND Quốc Trị. Ông tự nhận mình là người lận đận trong chuyện tình cảm.

Dù không hề đào hoa, nhưng nghệ sĩ Quốc Trị vẫn qua hai lần đứt gánh trong hôn nhân. May thay khi về già, ông vẫn có một người tri kỷ ở bên.

15bdf513c66c25cdf6ca.png


Vợ đầu của Quốc Trị cũng là một nghệ sĩ. Vì làm cùng đoàn, nên họ gặp gỡ, nảy sinh tình cảm và kết hôn. Nhưng khi con gái được 16 tuổi, hai người chia tay trong văn minh.

Phải 10 năm sau khi hôn nhân tan vỡ, NSND Quốc Trị mới tái hôn. Nhưng khi nam nghệ sĩ sắp nghỉ hưu, vợ ông lại lâm bệnh nặng. Dù nghệ sĩ Quốc Trị đã hết lòng chăm sóc, nhưng người vợ thứ hai của ông vẫn ra đi vào năm 2018. Sau khi vợ mất, ông lại trở lại với cuộc sống cô đơn. Chỉ muốn gửi lời chia buồn!

Tìm được bình yên ở tuổi U70

Năm 2019, khi làm chương trình thực cảnh ở Quang Bình, NSND Quốc Trị gặp gỡ nghệ sĩ Phương Minh. Vì cùng chung cảnh ngộ, thấu hiểu, đồng cảm với nhau, cộng thêm con cái cũng đã lớn, họ trở thành bạn tri kỷ với nhau từ đó. Sau này, nghệ sĩ Minh Phương về Hà Nội với NSND Quốc Trị để hai người gần gũi nhau hơn.

b0567d55234bc3a572bd.jpg


Hiện tại, NSND Quốc Trị sống trong một căn nhà ấm cúng ở Hà Nội. Những lúc rảnh rỗi, ông thường đi nhậu với bạn bè để bình luận về thế sự hoặc đi câu cá ở hồ Tây - cuộc sống về già chill phết nhỉ!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top