Chị em ơi, "con nhà người ta" năm nay là có thật đó! Không chỉ xinh xắn ra trò, Phương Khanh còn sở hữu bảng thành tích học tập và ngoại khóa dài như sớ khiến ai cũng phải "trầm trồ"
Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam từ lâu đã là cái tên gây "sốt" nhất nhì Hà thành rồi. Không chỉ nổi như cồn với các event, hoạt động ngoại khóa siêu xịn, đây còn là "vườn ươm" của biết bao thế hệ học sinh tài năng. Và một trong những "chiến binh" đó chính là Đỗ Phương Khanh (lớp 11 Anh 2) - cô bạn vừa "ẵm trọn" ngôi vị Tân Đại sứ Ams đây này!
Không chỉ có thành tích học tập "xịn sò", Phương Khanh còn cực kỳ năng động khi tham gia vô số hoạt động ngoại khóa của trường, của lớp. Những gì mà cô bạn sinh năm 2005 này đạt được thực sự khiến ai nghe cũng phải "quỳ gối"
Check nhanh profile học tập của Phương Khanh khiến ai cũng phải "lác mắt":
- IELTS 8.0, SAT 1.500 (flexing mức thần thánh luôn ạ )
- Học bổng danh dự 7 học kì. GPA học kì I lớp 10, học kì I lớp 11 đứng nhất khối Anh. GPA cả năm lớp 11 đứng nhất lớp
- Giải Nhì cấp Quận HSG tiếng Anh năm học 2019-2020
- Giải Ba cấp Thành phố HSG tiếng Anh năm học 2019-2020
- Huy chương Đồng kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế TIMO 2020
- Giải Bạc cuộc thi Toán học quốc tế International Youth Math Challenge 2021
- Top 8% Thế giới, top 2 Việt Nam Kỳ thi Toán học Caribou tháng 4/2022
- Top 10% Thế giới, top 2 Việt Nam Kỳ thi Toán học Caribou tháng 5/2022
...
Hành trình đến với ngôi vị Đại sứ Ams của Phương Khanh nghe "drama" lắm nha! Ban đầu, Khanh cùng hội bạn thân rủ nhau đăng ký cho vui. Trải qua 3 vòng tuyển chọn "máu lửa" từ vòng đơn, top 20 đến top 10, vượt qua vô số "đối thủ nghìn cân", cả hội đã xuất sắc cùng nhau "ẵm" giải vào đêm chung kết. Xịn xò không nào!
Theo Phương Khanh, đó không phải là chuyện "may mắn" mà là cả một quá trình "cày cuốc" không ngừng nghỉ để phá vỡ giới hạn của bản thân. Đúng với tinh thần của những icebreakers (những kẻ phá băng), Phương Khanh đã trở thành một "nữ chiến binh" bản lĩnh và can đảm để chinh phục những thử thách mới.
Do ảnh hưởng của đại dịch nên cuộc thi Đại sứ Ams năm nay có nhiều điểm "twist" so với mọi năm. Vòng thi Tài Năng đã được thay thế bằng hoạt động Art Portfolio để chọn ra top 10. Thay vì "stress", Phương Khanh lại "hype" lắm với sự thay đổi mới mẻ này.
"Mình cảm thấy rất hào hứng với sự thay đổi mang màu sắc riêng của Đại sứ Ams năm nay. Mình là một người yêu thích digital design, chụp ảnh, makeup nên cảm thấy vô cùng tự tin và thích thú", Phương Khanh chia sẻ.
Từ khâu lên ý tưởng concept cho đến mua props, makeup, làm tóc, làm móng, tìm quần áo phù hợp, cô bạn sinh năm 2005 đều "tự thân vận động" để tiết kiệm chi phí tối đa. Tuy nhiên, bên cạnh Phương Khanh vẫn có những người cộng sự tài năng hỗ trợ mỗi khi cô nàng "bế tắc" phát tín hiệu "ét o ét" Trong quá trình thực hiện dự án, cô nàng không tránh khỏi khó khăn khi vừa "toàn tâm toàn ý" tham gia chương trình, vừa phải ôn thi các chứng chỉ.
"Những bức hình raw không đủ để truyền tải thông điệp, câu chuyện mà mình mong muốn mọi người nhận ra vậy nên những ngày cuối cùng, mình đã tự mày mò để làm một chiếc video nhỏ và dùng Adobe Illustrator để design layout, hoàn thiện chiếc Art Portfolio của mình. Việc nộp được một sản phẩm mình ưng ý khiến mình rất vui, và mình càng vui hơn khi thấy mọi người cũng hứng thú với nó. Dù phải phân chia thời gian cho việc học SAT nữa nhưng mình vẫn làm tốt cả hai, đó là điều mình cảm thấy tự hào nhất", cô bạn tâm sự.
Sau cuộc thi, Phương Khanh đã "lên level" được rất nhiều điều. Bên cạnh đó, cô nàng cũng tự nhận thức được rằng khi trở thành Đại sứ Ams, vai trò cũng "nặng gánh" hơn, Phương Khanh sẽ phải chú ý hơn về mọi mặt để giữ vững hình ảnh đẹp vốn có của bao thế hệ Amsers.
"Một Đại sứ trước tiên phải có trách nhiệm là một học sinh chăm ngoan, là hình mẫu lý tưởng để các bạn học sinh noi theo và là đại diện cho học sinh của trường: chăm chỉ, năng động, sáng tạo. Ngoài ra, phải có trách nhiệm lan truyền tình yêu với Ams, ngọn lửa đam mê nhiệt huyết với việc học và các hoạt động khác đến với không chỉ các thế hệ Amsers hiện tại mà còn sau này, xứng đáng là người mà BGK, BTC và BGH tin tưởng, lựa chọn", Phương Khanh nói.
Tất cả những thành tích "lồng lộn" của Phương Khánh mà mọi người nhìn thấy thực chất chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm" thôi nha, bên dưới cô nàng đã phải "cày cuốc" rất nhiều để có thể đạt được những thành công như hiện tại. Có thể nói, "trái ngọt" nhận lại khiến Phương Khanh cảm thấy vô cùng tự hào và xứng đáng với công sức đã bỏ ra.
"Là học sinh chuyên Anh, chắc chắn áp lực về điểm số của các kỳ thi tín chỉ là rất cao. Đã rất nhiều lần mình cảm thấy choáng ngợp trước điểm số của các bạn và thất vọng đến muốn bỏ cuộc với điểm số của bản thân. Ví như là điểm số trong kỳ thi SAT. Sau 3 lần thi, 1 năm ôn tập và cày đề, mình mới đạt được điểm số bản thân mong đợi, không cao so với các bạn nhưng phù hợp với khả năng của mình và mình hài lòng với nó sau bao lần định dừng lại ở một mức điểm thấp hơn", Phương Khanh tâm sự.
Nói thì nói vậy, dù học trong một môi trường với bề dày thành tích, giải thưởng quốc tế "khủng" nhất nhì Hà Nội, nhưng Phương Khánh không hề lấy đó làm áp lực để "ép chín" bản thân. Ngược lại, chúng lại trở thành động lực giúp Phương Khánh vững bước hơn trên con đường mình đã chọn.
Cô nàng tự hào chia sẻ: "Ams vừa là môi trường học thuật xuất sắc cùng vừa là nơi học sinh có thể thoải mái, tự tin thể hiện cá tính, tài năng của mình trong những hoạt động ngoại khóa. Áp lực để có nhiều gạch đầu dòng chưa bao giờ đè nặng lên mình. Từ trước đến giờ, mọi quyết định tham gia một hoạt động hay cuộc thi đều đã được mình cân nhắc kỹ lưỡng và được thực hiện vì những hoạt động hay cuộc thi ấy mang lại cho mình một giá trị nhất định: sự thử thách, sự trải nghiệm, sự rèn luyện sức khỏe…".
Đối với Phương Khanh, việc cân đối và quản lý thời gian luôn là nhiệm vụ "địa ngục" đối với hầu hết các bạn học sinh. Những kỳ thi diễn ra nối tiếp nhau, những hoạt động ngoại khóa chồng chéo lịch, việc nhà thì luôn có, rất khó để tìm ra thời gian rảnh, vậy mà những thứ dễ gây "mất tập trung" như điện thoại, sách, giường lại luôn ở bên cạnh.
Nguồn: kenh14.vn